Nghĩa tình đồng đội

Sáng sớm ngày cuối tháng 2-2021, ông Lộc ở ngõ Thống Nhất, phố Đại La, quận Hai Bà Trưng thấy con trai mặc quân phục chỉnh tề nên hỏi:

- Mấy anh em đồng ngũ Trung đoàn 64, Sư đoàn 390 của con lại gặp mặt đầu xuân như mọi năm đấy à?

Vừa chỉnh lại bộ quân phục, con trai ông thưa:

- Bố ơi, hiện dịch Covid-19 vẫn còn khó lường nên anh em đơn vị chúng con bàn nhau hoãn gặp mặt và chỉ cử đại diện đến thăm hỏi gia đình mấy đồng chí có hoàn cảnh khó khăn hay có người thân bị bạo bệnh mới mất. Con được cử làm đại diện bố ạ.

Nghe con nói, ông Lộc thấy vui trong lòng. Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Lộc cho rằng, thăm hỏi những đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp đầu xuân là việc nên làm. Không phải chỉ qua những buổi gặp gỡ, liên hoan mà thể hiện sự quan tâm bằng cách chia sẻ, giúp đỡ những người cùng chung màu áo lính một thời lúc khó khăn, khi hoạn nạn còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Điều này giúp động viên họ vượt qua nghịch cảnh, thêm tin yêu vào cuộc sống. Hơn tất cả, đó là nghĩa tình đồng đội!

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/992720/nghia-tinh-dong-doi