Nghĩa tình của các cựu chiến binh

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Bùi Văn Lành cùng đồng đội chiến đấu ngoài mặt trận. Khi đất nước thống nhất, ông xuất ngũ trở về sinh sống cùng gia đình tại khu phố 1, phường Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mỡi tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương và là hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) phường.

Cuộc sống gia đình đang yên ấm thì ông Lành mắc bệnh ung thư phổi, phải điều trị dài ngày. Cảm thông với hoàn cảnh của đồng đội, Hội CCB phường Vàng Danh đã có nhiều hoạt động tình nghĩa đối với ông Lành và gia đình. Hằng tuần, các hội viên thuộc Chi hội CCB khu phố 1 và Ban Chấp hành Hội CCB phường Vàng Danh thay nhau đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Lành (xem ảnh). Trong Hội nghị tổng kết công tác CCB năm 2019 của Chi hội CCB khu phố 1, một số ý kiến đề xuất mọi người cùng chung tay, góp sức ủng hộ gia đình ông Lành và 100% hội viên đã tự nguyện đóng góp.

Đón nhận tấm lòng, sự giúp đỡ của đồng đội, ông Lành nghẹn ngào chia sẻ: “Cảm ơn các anh, các chị, các em. Tôi và gia đình luôn khắc ghi tình cảm sâu nặng này”. Tiếp lời chồng, bà Nguyễn Thị Mỡi rưng rưng: “Có tình nghĩa nào hơn tấm lòng của những CCB dành cho nhau. Đây là động lực giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống”...

Bài và ảnh: ĐINH QUANG HUY

(phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-cua-cac-cuu-chien-binh-603800