Nghĩa cử ngày triều cường

Triều cường dâng cao, mưa kéo dài cộng với nước lũ từ thượng nguồn tràn về đã khiến cho nhiều tuyến đường chính của Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL chìm trong biển nước. Trong hoàn cảnh đó lại ánh lên những hành động đẹp làm ấm lòng người ngày mưa lũ.

Dân quân tự vệ đẩy xe hỗ trợ người dân vượt đoạn ngập nước

Dân quân tự vệ đẩy xe hỗ trợ người dân vượt đoạn ngập nước

Từ 28/9 đến nay, cứ đều đặn một ngày 2 đợt, sáng từ 7h-9h, chiều từ 17h-19h, triều cường dâng cao, các tuyến đường chính nội ô TP Cần Thơ đều ngập nước.

Các tuyến đường Trần Quang Diệu, Cách mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng, Lê Thánh Tôn, Châu Văn Liêm ngập sâu khiến nhiều phương tiện tắt máy, người dân phải hì hục dẫn xe lội nước.

Đặc biệt, tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) đoạn Cầu Rạch Ngỗng 2 và đoạn IC3 khu vực siêu thị BigC, nhiều xe tắt máy phải tấp vào lề chờ nước rút.

“Nhờ mấy chú, bà con đỡ lắm”

Điều làm mọi người ấm lòng nhất là hành động đồng loạt xuống đường của lực lượng công an, dân quân tự vệ (DQTV), bảo vệ dân phố (BVDP)… Mỗi người một việc một khúc đường để hỗ trợ người dân.

Tại các ngã tư, CSGT lội nước điều tiết giao thông tránh điểm ngập sâu, giúp dân đưa xe tắt máy vào nơi an toàn. Tại các tuyến đường ngập sâu, xa xa lại thấy một anh DQTV hoặc BVDP xắn quần, lội nước, mình mẩy ướt đẫm đứng trực chờ giúp đẩy xe tắt máy.

Theo ghi nhận, tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) đoạn dưới chân cầu Rạch Ngỗng 2, hàng chục công an phường, quận, BVDP và thanh niên tình nguyện bì bõm đẩy xe giúp người dân qua đoạn ngập sâu.

Tại đây, các anh phân làn xe chạy những nơi đường láng, tránh ổ gà, ổ voi. BVDP, DQTV đứng chờ sẵn hai bên đường, hễ thấy xe nào bị tắt máy hoặc “đuối sức” không “bơi” nổi thì nhanh chóng “tiếp sức” đẩy xe lên cầu tránh ngập. Không những xe máy, nhiều chiếc ô tô cũng bị “nằm im” giữa dòng nước.

Các anh cũng cố gắng đẩy xe lên cầu để các phương tiện khác lưu thông. Khu vực có 40 – 50 người nhưng cũng không xuể vì xe tắt máy quá đông. Nhiều người dân xung quanh thấy vậy cũng ra hỗ trợ.

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (58 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết: “Nhìn mấy chú đứng đẩy xe, dẹp đường thấy thương lắm. Quần áo ướt nhẹp mà phải đứng 3-4 tiếng đồng hồ dưới nước. Nhờ mấy chú, bà con đỡ lắm”.

Bà Nguyệt cũng cho biết, nếu không nhờ hỗ trợ, chắc ngày hôm trước bà xỉu dọc đường. Khi đó bà đi từ Ô Môn về có chở thêm 20kg gạo tới dốc cầu xe bị tắt máy, phải dẫn bộ. Ngặt nỗi chân bà vừa mổ nên không thể lội nước. Lực lượng hỗ trợ nhiệt tình đưa bà về tận nhà.

Ra hỗ trợ từ lúc 16h30 đến gần 20 giờ khi nước rút và số lượng xe giảm nhiều nhưng ông Phan Thanh Hải (52 tuổi, BVDP phường An Khánh, quận Ninh Kiều) vẫn nán lại nơi ngập nước. Ông cho biết: “Bây giờ về nhà cũng không làm gì, thôi cứ đứng ở lại xem coi có xe nào tắt máy nữa không, giúp được chiếc nào hay chiếc đó”.

Đúng như ông tiên đoán, vài phút sau quả thật có một chiếc xe tắt máy, ông liền nhanh chân chạy đến hỗ trợ và sau đó là nhiều chiếc nữa. Theo ông Hải, lực lượng ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) ra hỗ trợ rất đông, riêng bảo vệ dân phố của 6 khu vực trong phường đã gần 40 người.

Nhiều tuyến đường chính của TP Cần Thơ ngập sâu khiến phương tiện lưu thông khó khăn

Sẵn lòng giúp nhau không ngần ngại

Những hành động đẹp không dừng lại ở đó. Nhiều chiếc xe đã “vượt lũ” thành công nhưng bị tắt máy nằm im một chỗ. Theo ghi nhận của PV, trên cầu Rạch Ngỗng 2 có một nhóm kỹ thuật viên của Honda Hồng Đức cặm cụi sửa xe miễn phí cho người dân. Nhiều xe nước vô phải tháo các bộ phận lau chùi kỹ lưỡng mới đề máy được.

Anh Kiều Hiếu Thắng (Kỹ thuật viên Honda Hồng Đức) cho biết, trong đợt này tại Head 1 đã hỗ trợ 3 đội và các Head còn lại hỗ trợ 1 đội, phân bổ tại các tuyến đường ngập sâu để hỗ trợ người đi đường. “Từ chiều tới giờ tôi sửa được trên chục chiếc rồi. Có những chiếc hư nặng phải sửa hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong”, anh Thắng chia sẻ.

Một đội chỉ có 3 kỹ thuật viên, thay phiên sửa hết chiếc này đến chiếc khác. Trong khi các anh đang sửa, có đến cả chục chiếc xe khác phải đậu chờ. Nhiều thợ sửa xe gần đó và những em sinh viên đang học ngành liên quan đến máy móc cũng nhiệt tình đến hỗ trợ bà con sửa xe để có thể sớm về nhà. Anh Trần Phúc (thợ sửa xe) cho biết, “chiều đi làm chạy về nhà, thấy xe chết máy nhiều quá nên dừng lại sửa giúp bà con”.

Nhiệt tình không kém phải kể đến em Lê Hoàng Tiến và em Nguyễn Vĩ Khang (sinh viên ngành Công nghệ ô tô – Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ). Em Khang cho biết: “Chiều hai đứa em đi học về định đi uống cà phê, thấy xe chết máy nhiều quá mà không có thợ sửa nên dừng lại phụ sửa”. Chẳng ai nhờ vả, chẳng ai trả thù lao, nhưng vì tình người nên sẵn lòng giúp nhau không ngần ngại.

Cũng phải nhắc đến một nét buồn, bên cạnh những người nhiệt tình giúp dân, không ít người lại khá vô tâm. Trong lúc lực lượng dân quân đứng chắn ổ gà, hướng dẫn người dân lưu thông, lại có một thanh niên ngang nhiên phóng nhanh nước văng tung tóe làm các anh ướt sũng.

“Đang đẩy xe, có người chạy một cái ào qua nước văng tùm lum lên đầu lên cổ là bình thường”, một anh dân quân chia sẻ. Không những thế, có trường hợp do nước ngập, người dân chạy xe lên lề đề phòng tắt máy, ấy vậy mà có những gia đình lại ngang nhiên khiêng ghế chặn trên vỉa hè không cho chạy qua.

Ông Nguyễn Hữu Tiếp (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, mấy ngày qua triều cường dâng cao khiến việc đưa đón học sinh của các phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn. “Đợt triều cường này kéo dài và lớn hơn mọi năm. Tôi sống ở đây gần 5 năm nay, nhưng đợt triều cường này là lớn nhất”, ông Tiếp nói.

Với những hộ tiểu thương buôn bán càng bị ảnh hưởng. Chị Nguyễn Thanh Tuyền, chủ quán cà phê khu vực Hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều) cho biết: “4 – 5 giờ sáng là nước tràn vào quán rồi. Phải lo rút nước, quét dọn đủ thứ thành ra dọn quán hơi trễ. Nước ngập sâu khiến khách cũng ngán ghé quán”.

Còn chị Trinh, hộ kinh doanh chuyên phân phối máy may gia dụng – công nghiệp trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Cư, quận Ninh Kiều) sợ nước ngập làm hỏng máy móc nên đã phải kê cao tất cả đồ đạc trong nhà.

Tại nhiều tỉnh miền Tây như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang… cũng bị ngập sâu do triều cường. Tại Vĩnh Long, mấy ngày qua triều cường gây ngập sâu trong nội ô TP Vĩnh Long, nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Triều cường còn gây ngập cục bộ hàng chục km đường tại Quốc lộ 1 (đoạn từ ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, thị xã Bình Minh qua địa bàn các huyện Tam Bình, huyện Long Hồ), nước ngập sâu kéo dài đến tận chân cầu Mỹ Thuận.

Đình Thương - Hải Âu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nghia-cu-ngay-trieu-cuong-473376.html