Nghi vấn quanh chuyện cô gái Thanh Hóa ăn xin ở Đồng Nai

Quanh câu chuyện cô gái Thanh Hóa ngồi ăn xin ở Đồng Nai để kiếm tiền về Hà Nội, dân mạng Việt đã đưa ra rất nhiều nghi vấn.

Tôi 5/2 trên mạng xã hội, rất nhiều thành viên mạng đã đồng loạt chia sẻ bức hình của một cô gái ngồi trên tấm khăn tắm màu xanh, sau lưng là chiếc va li và trước mặt đặt tấm biển mang dòng chữ: “Tôi đang cần tiền về Hà Nội. Mong mọi người giúp đỡ”. Sự việc được nhiều người đi đường ghi lại tại Ấp 1 Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai.

Ngay sau khi hình ảnh của này được lan truyền, các thành viên mạng đã lần tìm ra trang cá nhân và danh tính của nữ nhân vật chính . Cô gái quê Thanh Hóa tên thật là Q. Trâm, năm nay 21 tuổi và từng là sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Theo như chia sẻ trên trang cá nhân của mình, cô gái gốc Thanh Hóa này nói rằng cô rời bỏ Hà Nội để vào Đồng Nai theo học đàn tranh của một người thầy có tên V.T và đến ở tại tư gia của ông thầy. Vì cho rằng nơi ở quá bẩn thỉu, ô uế và bản thân người thầy cũng có nhiều hành động xấu nên Q.Trâm đã xách vali, tư trang bỏ đi. Do không có tiền để về Hà Nội nên Trâm đã quyết định ngồi ăn xin bên lề đường, chờ mong sự giúp đỡ của mọi người.

Không ít người tỏ ra thương cảm cho hoàn khó khăn của cô gái trẻ và đã vận động sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Trong khi đó, lại có không ít cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đây là một vở kịch hoặc một hành vi lừa đảo nhằm chuộc lợi cá nhân nên đã không tiếc lời chỉ trích Q.Trâm.

Sau khi sự việc được dân mạng “thổi bùng” lên, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Trên một fanpage nổi tiếng trên mạng xã hội, thành viên có tên Tuan Lee đã đặt ra nghi vấn rằng:”Vì sao một cô nàng sức dài vai rộng mà phải ngồi vệ đường xin lộ phí như vậy. Trước đây có rất nhiều trường hợp từng giả làm ăn xin để xin tiền chơi bời, đi phượt và cũng có thể là một nhân vật nhập vai của chương trình Camera giấu kín?”.

Một số thành viên khác lại lập luận rằng, không phải ngẫu nhiên mà cô gái này còn cả smartphone để đăng tải ảnh kêu gọi giúp đỡ hay cung cấp tài khoản ngân hàng để xin chuyển tiền và kêu gọi mọi người. Cụ thể, thành viên Vu Nguyen chia sẻ dưới bức ảnh của cô nàng P.T.Q.T: “Có tài khoản ngân hàng, còn smartphone để up Facebook thì không khó khăn như bạn nghĩ đâu”.

Có cùng quan điểm với Vu Nguyen, thành viên Trần Khánh Ly tiếp lời: "Có thẻ thì mượn người nhà, bạn bè là được làm gì phải ngồi xin. Thêm nữa, bán smart phone đi mua đỡ cục gạch xài rồi mua vé xe về, vé xe cùng lắm hơn triệu à”.

Hiện tại có rất nhiều ý kiến trái chiều về những hình ảnh của cô gái Thanh Hóa ngồi ăn xin bên vệ đường ở Đồng Nai. Lần mò vào trang cá nhân của nhân vật chính trong câu chuyện trên, nhiều cư dân mạng còn tìm ra rằng, trước đây khi mới đặt chân đến nhà ông thầy dạy đàn tranh có tên V.T tại Đồng Nai, Trâm từng có một bài chia sẻ rất dài về người thầy này.

Chính những bài chia sẻ trước đây của Q.Trâm, lại cung cấp thêm nhiều chứng cớ khác khiến nhiều người tin rằng cô gái 21 tuổi này đang tạo ra một vở kịch hay đại loại là có xích mích với người thầy tên V.T về tiền bạc hay tình cảm mới dẫn đến sự việc trên.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/nghi-van-quanh-chuyen-co-gai-thanh-hoa-an-xin-o-dong-nai-820911.html