Nghi vấn nhân viên khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa: Người quay clip nói gì?

'Chúng tôi vừa đứng lại một lúc thì có một người đàn ông đuổi chúng tôi là 'đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ngay, ở đây như thế này mà lại đứng như thế này à'...', người quay clip tố nhân viên khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa nói.Cự Giải

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là nhân viên bảo vệ khách sạn Grand Plaza trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đuổi người trú mưa giữa cơn dông lốc khủng khiếp diễn ra vào chiều tối 29/8 khiến nhiều người bức xúc.

Người đàn ông được cho là nhân viên khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa - Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông được cho là nhân viên khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, báo Infonet dẫn lời chị T.T.H. (người quay lại đoạn clip) chia sẻ: "Chiều qua (29/8) lúc đang di chuyển đến khu vực Trần Duy Hưng thì trời mưa ầm ầm, sấm chớp vang trời, nước mưa xối xả tuôn lên mặt không thể nào lái xe tiếp được.

Dừng ngoài vỉa hè thì khá nguy hiểm nên tôi và con trai quyết định lái xe vào khu của khách sạn Grand Plaza Hotel, với mong muốn qua cơn mưa lớn sẽ tiếp tục di chuyển. Thế nhưng, bản thân tôi cũng như những người trú mưa tại đây đã vô cùng bức xúc trước hành động vô cảm của nhân viên bảo vệ khách sạn này.

Chúng tôi vừa đứng lại một lúc thì có một người đàn ông đuổi chúng tôi là 'đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ngay, ở đây như thế này mà lại đứng như thế này à'.

Vì có con nhỏ nên tôi xin nán lại một chút họ cũng không cho và nhất quyết đuổi bằng được mọi người ra khỏi nơi đang trú mưa. Trong khi tôi chỉ đứng sát lên 1 cái vỉa hè nhỏ không hề cản trở ra vào nhưng vẫn bị đuổi đi".

Trong diễn biến có liên quan, ngày 30/8, trao đổi trên VTC News, chị Đàm Thu Huyền (36 tuổi) quản lý lễ tân khách sạn Grand Plaza xác nhận người đàn ông trong clip là nhân viên của khách sạn.

Chị Huyền cho biết, chiều tối 29/8, có khách VIP đến khách sạn nhưng lúc này lại có nhiều người dân đứng trú mưa to gió lớn tại đoạn lối đi của xe VIP.

"Nhân viên bảo vệ nói lại với tôi là anh ấy nói với người dân đang trú mưa rất lịch sự: 'Chị ơi, chị đi sang bên chỗ phía đằng kia để đỗ, để trú vì đường đấy là đường khách VIP đi vào'", nữ quản lý lễ tân khách sạn nói.

Người quản lý này cho biết người bảo vệ còn chỉ cho mọi người đến đường hầm trú mưa chứ không nặng lời đuổi mọi người.

"Nhân viên bảo vệ không nặng lời với người dân nhưng không hiểu sao mạng xã hội lại rầm rộ phản pháo với nam nhân viên này", chị Huyền nói.

Trước đó, chiều tối 29/8, trong cơn dông lớn kèm gió lốc ở Hà Nội, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng đã phải trú tạm vào sảnh của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel.

Thấy nhiều người đi xe máy, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đứng trước sảnh, một người được cho là nam nhân viên của khách sạn đã đến tận nơi xua đuổi, chỉ tay quát lớn và yêu cầu những người trú mưa ra khỏi sảnh.

Video quay lại vụ việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của nam nhân viên này. Những người xem đoạn clip đều cho rằng đây là hành động vô cảm, thiếu tình người trong thời tiết mưa bão.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghi-van-nhan-vien-khach-san-grand-plaza-duoi-nguoi-tru-mua-nguoi-quay-clip-noi-gi-a290944.html