Nghĩ rằng con bị quỷ ám, bố mẹ chôn sống bé gái 20 ngày tuổi

Dù bị bỏ rơi dưới lòng đất gần 3 tiếng, trong thời tiết giá lạnh nhưng em bé may mắn được cứu sống.

Theo Mirror, sự việc xảy ra ngày 18/1 tại một ngôi làng ở Shahjahanpur, phía bắc Ấn Độ.
Thời điểm trên, một người đi đường tên Dharmendra Kumar phát hiện ra bé gái 20 ngày tuổi khi nghe tiếng khóc.

Bé gái 20 ngày tuổi may mắn được cứu sống

Bé gái 20 ngày tuổi may mắn được cứu sống

Dharmendra Kumar sau đó lần theo âm thanh, đào đất lên thì tìm thấy em bé còn sống. "Tôi lập tức đưa cháu tới một bệnh viện công gần đó và báo cảnh sát. Đây thực sự là một hành động quá tàn nhẫn. Tôi không thể tin được tại sao người ta có thể vứt bỏ bé giữa thời tiết lạnh giá này", Dharmendra chia sẻ.

Cảnh sát nhanhh chóng có mặt tại hiện trường điều tra sự việc. Kết quả cho thấy, chính bố mẹ của bé sơ sinh, một người đàn ông 30 tuổi và một phụ nữ 28 tuổi, đã chôn sống con mình.

Được biết, bé gái là con thứ ba của cặp vợ chồng. Cả hai cùng với hai người họ hàng đã cùng nhau hành động sau khi một thầy lang khẳng định bé đã bị quỷ ám.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ bố, dì, bác của đứa bé và thầy lang. Người mẹ hiện vẫn bỏ trốn.

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nghi-rang-con-bi-quy-am-bo-me-chon-song-be-gai-20-ngay-tuoi-c2a308095.html