Nghi phạm vụ thảm sát ở Bình Dương là thành phần bất hảo, cả xóm phải dè chừng

Hàng xóm cho biết, nghi phạm vụ thảm sát ở Bình Dương tuy nhỏ người nhưng rất nhanh lẹ. Có nhiều lần đối tượng vào nhà người dân bắt trộm gà, vịt… nhưng khi bị phát hiện liền trèo ngay lên nóc nhà tẩu thoát.

Như đã đưa tin, sáng nay (25/4), Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố thông tin về vụ thảm sát khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong xảy ra tại thị xã Tân Uyên. Công an xác định nghi phạm Trần Trọng Luận, (34 tuổi, là hàng xóm của các nạn nhân) gây án một mình.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án mạng làm 3 người chết ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, gồm: Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Hàng xóm cho biết Luận là đối tượng bất hảo từ nhỏ

Hàng xóm cho biết Luận là đối tượng bất hảo từ nhỏ

Đối tượng khai có tình cảm với Nhi nên thường xuyên tới quán cà phê nhà bà Cúc uống nước. Gia đình nạn nhân không thích nên thường hay xua đuổi, đặc biệt là Nhi thường tỏ thái độ khinh thường, lấy lý do hắn xem phim không lành mạnh để đuổi về.

Ngày 23/4, hắn thua bạc nên có ý định tự tử . Đêm 23 rạng sáng 24/4, Luận thủ dao cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc trả thù thì bị nạn nhân phát hiện liền dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng tiếp tục sát hại cháu Ngân và Nhi. Gây án xong, hắn vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà 150m phi tang.

Hung khí được Luận vút tại bãi cỏ cách nhà 150m

Sau gần 18h điều tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng, công an đã xác định Luận là nghi phạm chính của vụ án. Theo công an, ban đầu gã quanh co chối tội, nhưng những vết xước còn mới trên cơ thể đã buộc đối phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngôi nhà của nghi phạm gây án đóng cửa im ỉm

Người dân địa phương cho biết, Luận chưa lập gia đình, hiện sống với người mẹ hơn 70 tuổi. Hắn là con út trong gia đình có 9 anh chị em nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Luận học hết cấp 1 thì nghỉ ở nhà chơi lông bông, sinh ra nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp.

Hàng xóm cho biết, Luận tuy nhỏ người nhưng rất nhanh lẹ. Có nhiều lần Luận vào nhà người dân bắt trộm gà, vịt… nhưng khi bị phát hiện liền trèo ngay lên nóc nhà tẩu thoát.

Những gia đình sống cạnh nhà đối tượng cũng thường xuyên bị mất điện thoại, tiền bạc… nhưng không bắt được tận tay không dám lên tiếng vì sợ hắn chửi tục và trả thù.

Lực lượng Công an vẫn đang chốt chặn, thu thập thông tin về vụ việc

Bà H.(hàng xóm Luận) kể: “Nhà tui bị mất đồ hoài dù nghi nó (Luận – PV) lấy nhưng có dám nói đâu. Có người nói ra bị nó chửi tục tỉu mấy ngày. Cách đây mấy ngày nó vào nhà một người chị họ lấy trộm chiếc túi trong đó có 40 triệu đồng. Do lúc đi ra bị người này thấy, nhưng cũng phải nhờ chị gái nó tìm cách lấy lại. Nghe đâu con Năm (chị gái Luận – PV) cạy tủ ra tìm thì thấy 40 triệu được nhét trong tất chân liền đã mang đi trả cho người chị họ. Luận biết được liền chửi ầm ầm còn dọa giết giết con Năm. Bởi thế, hàng xóm như chúng tôi chỉ biết đóng cửa nẻo cẩn thận đề phòng thôi vì biết nó lấy đồ cũng không dám làm to chuyện”.

Trước đây Luận cũng đi làm, nhưng chỉ làm được dăm bữa nửa tháng thì nghỉ, cầm cả xe máy để đánh đề, cá độ. Mỗi lần Luận ghi đề đến 5-6 triệu đồng. Cũng vì thế, chỉ một thời gian ngắn, Luận đã cầm gần chục chiếc xe máy do anh em trong nhà góp tiền mua cho gã làm phương tiện đi lại.

Sáng 25/4, Công an cắt gọn cỏ nơi hung thủ vứt hung khí tiếp tục thu thập chứng cứ

Dẫu vậy, nhưng khi hay tin Luận là hung thủ vụ thảm sát người dân địa phương vẫn không khỏi bất ngờ. Bà H. nói: “Dù nó là đứa bất hảo nhưng tôi vẫn không thể ngờ nó có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy với hàng xóm. Ngay cả đứa trẻ 8 tuổi cũng không tha thì thật là kinh khủng”.

Bà C. cho biết: “Nếu xác địinh kẻ sát hại là người trong xóm thì tôi nghi ngay thằng Luận, nhưng sát hại dã man, tàn nhẫn, máu lạnh như thế thì chẳng ai dám tin kẻ đó là hàng xóm từng trò chuyện thân thiết với nạn nhân”.

Như báo đã đưa tin, khoảng gần 7 giờ khi Trần Thị Minh Phương đi làm về thì qua nhà mẹ (bà Cúc) đón con gái về nhưng cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh chị nhìn qua cánh cửa thì phát hiện người con gái nằm bất động trong nhà. Khi hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) bà Cúc mặt bị phủ bởi một tấm chăn và emTrần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) bị hàng chục vết đâm trên người, đã tử vong trước đó.

Bảo Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-pham-vu-tham-sat-o-binh-duong-la-thanh-phan-bat-hao-ca-xom-phai-de-chung-20190425152606505.htm