Nghi phạm tử vong khi đấu súng với cảnh sát

Người đàn ông họ Trần (ở Đài Loan, Trung Quốc) đang chuẩn bị giao dịch ma túy thì bị cảnh sát kiểm tra. Hắn bất hợp tác, rút súng bắn cảnh sát rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghi phạm 46 tuổi, trú tại huyện Nghi Lan (Đài Loan) từng có nhiều tiền án trong quá khứ. Khi ra tù, tên này tiếp tục hoạt động trong giới xã hội đen ở địa phương.

Một cảnh sát hình sự đang kêu gọi nghi phạm đầu hàng. Ảnh: TVBS.

Một cảnh sát hình sự đang kêu gọi nghi phạm đầu hàng. Ảnh: TVBS.

Theo một số hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ở huyện Nghi Lan, họ đã nhiều lần nhận được thư, tin nhắn khủng bố của người đàn ông họ Trần về việc thu tiền bảo kê. Vì lý do này, hắn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Trưa 21/11, trong khi theo chân gã đàn ông trên, cảnh sát nghi hắn có mua bán ma túy. Đến địa điểm thích hợp, cảnh sát áp sát và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Tên này từ chối rồi bất ngờ rút súng bắn về phía viên cảnh sát đứng bên cạnh xe, rồi phóng ôtô đi.

Cảnh sát gọi chi viện và bám sát theo chiếc xe đỏ của Trần đến một con hẻm ở thành phố Cơ Long, Đài Loan. Khi cảnh sát yêu cầu bỏ súng đầu hàng, tên này dùng súng bắn trả quyết liệt.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, cảnh sát chỉ có thể bắn về phía chiếc xe. Với hơn 20 viên đạn được bắn ra, hung thủ tử vong ngay trong xe.

Người cha già của nghi phạm đến nhận dạng. Ảnh: TVBS.

Theo một nhân chứng, lúc đầu ông tưởng ai đó đốt pháo, nhưng khi thấy nhiều cảnh sát cầm súng mới biết có cuộc vây bắt tội phạm. Ông kêu người nhà nấp vào bên trong vì sợ đạn lạc.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Nghi Lan, Kha Chí Nhân cho hay phải dùng đến súng là điều bất đắc dĩ do nghi phạm quá manh động. Rất may không có nhân viên cảnh sát nào bị thương trong trận đấu súng.

Cha ruột nghi phạm được cảnh sát đưa đến nhận dạng. Ông chỉ nhìn vào xe trong chốc lát rồi hướng về đội cảnh sát vẫy tay rồi đi.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghi-pham-tu-vong-khi-dau-sung-voi-canh-sat-post1018286.html