Nghi phạm thảm sát 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang: 'Tính tình cộc cằn, dân ở đây có ai thích nó đâu'

'Dân ở đây có ai thích nó đâu. Về làm rể mà nó thấy người lớn không chào hỏi, mặt cứ đơ ra và lầm lì. Thấy cách nói chuyện và tính tình của nó cộc cằn nên dân trong ấp không ai dám tiếp chuyện', một người hàng xóm cho biết.

Liên quan đến thảm án con rể sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang, sau hơn 1 ngày truy bắt, đến trưa 14/8, lực lực cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Hoa (SN 1974, mẹ vợ của Khoa), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, vợ của Khoa) và bé Phan Ngọc Anh (SN 2013, tên ở nhà bé Như Ý, con riêng của chị Ngân).

Sau sự việc, những người thân của các nạn nhân vẫn chưa thể tin thảm án này lại xảy đến với gia đình, ai cũng bàng hoàng xót xa cho 3 người, trong đó có đứa trẻ mới 5 tuổi cũng phải chịu cái chết oan nghiệt. Đồng thời, chân dung nghi phạm được bà con tại ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) xôn xao bàn tán hơn bao giờ hết.

Mối tình trắc trở dẫn đến bi kịch đau lòng

Trao đổi với VTC, nhiều người hàng xóm cho biết, Khoa vốn được bà Hoa mướn đến để chăm nom đàn heo của gia đình. Trong thời gian này, giữa Khoa và chị Ngân nảy sinh tình cảm nhưng bị cả nhà phản đối.

Tuy nhiên, chị Ngân lại yêu say đắm Khoa và khăng khăng muốn sống cùng Khoa. Sau một thời gian không thuyết phục được con gái, bà Hoa và chồng đành nhắm mắt làm ngơ cho Khoa và chị Ngân cưới nhau.

Gia đình chị Ngân từng ngăn cản chị này đến với nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: báo Người lao động.

Sau khi cưới chị Ngân, Khoa ở rể, ngoài vợ chồng Khoa còn có con riêng của Ngân và em vợ là Ánh (người duy nhất may mắn thoát chết) cùng sống tại nhà bà Hoa. Vợ chồng bà Hoa chuyển vào căn nhà nhỏ ở vuông tôm sinh sống.

Cũng theo chị V. (hàng xóm với nạn nhân) kể lại, ở địa phương Khoa lầm lì, ít nói, cũng không thấy bia rượu hay quậy phá gì.

“Mấy bữa nay ông Trung (chồng bà Hoa) đi nuôi người thân trên bệnh viện nên bà Hoa về ở nhà với vợ chồng Ngân. Ai ngờ chưa được mấy bữa đã xảy ra chuyện đau lòng này.

Ngân xinh lắm, nghe nói trong thời gian này nó làm ăn buôn bán gì đấy rồi thằng Khoa ghen tuông mới xảy ra cớ sự. Nhưng mà đứa nhỏ mới 5 tuổi có tội tình gì, tha được em vợ sao không tha luôn con riêng của vợ”, chị V. chép miệng.

Tính tình nghi phạm cộc cằn, không ai dám tiếp chuyện

Chia sẻ với báo Dân Việt, một hàng xóm nói: “Dân ở đây có ai thích nó đâu. Về làm rể mà nó thấy người lớn không chào hỏi, mặt cứ đơ ra và lầm lì. Thấy cách nói chuyện và tính tình của nó cộc cằn nên dân trong ấp không ai dám tiếp chuyện. Bản thân tôi lúc trước có ngồi nhậu cùng với nó một lần và trong suốt buổi nhậu nó chẳng nói một lời nào, cứ tới vòng là uống và mặt hằm hằm”, anh Tuấn - một người dân địa phương chia sẻ.

Nghi phạm Trần Đăng Khoa. Ảnh: VNE.

Người dân ấp 4 cho biết, lúc mới về làm rể, Khoa từng xách dao sang nhà hàng xóm “nói chuyện” và dọa giết cả gia đình hàng xóm vì dám phàn nàn việc Khoa nuôi heo bốc mùi hôi thối.

“Bà H. phản ánh việc nó nuôi heo gây ô nhiễm nhưng nó nói càn “đất nhà nó nó nuôi” sau đó còn xách dao sang dọa bà H. nên cả ấp ở đây ai cũng ngán ngẩm với nó”, một người dân ấp 4 nói.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 12/8, người dân thấy chị Đinh Thị Ngọc Ánh (em ruột chị Ngân) bò ra đường kêu cứu nên hô hoán chạy vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị Ngân, bà Hoa cùng bé Anh đã tử vong trong nhà.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, sau khi sát hại 3 nạn nhân, Khoa còn lấy đi 1 xe máy và 3 điện thoại di động của các nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-pham-tham-sat-3-nguoi-trong-gia-dinh-vo-o-tien-giang-tinh-tinh-coc-can-dan-o-day-co-ai-thich-no-dau-3458383.html