Nghi phạm sát hại thiếu phụ ở chung cư Royal từng là thủ môn đội bóng đá trẻ Ninh Bình

Nghi phạm sát hại thiếu phụ ở Hà Nội từng là thủ môn trong câu lạc bộ bóng đá xi măng Vissai của tỉnh Ninh Bình trước khi đi học bóng rổ.

Nghi phạm từng là thủ môn bóng đá của câu lạc bộ bóng đá Vissai tại Ninh Bình

Liên quan đến vụ giết người ở chung cư cao cấp Royal City (đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), sau 18 giờ phá án, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm của vụ án là Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân trong vụ việc trên là chị P.T.H. (36 tuổi, ở Nam Định).

Trước đó, Tùng được đánh giá là người hiền lành, ít nói, có đam mê thể thao từ bé. Ở địa phương Tùng hay tham gia các hoạt động thể dục thể thao của phường cũng như của tỉnh.

Chia sẻ với PV, bác ruột của Tùng cho biết, khi còn ở nhà chưa lên Hà Nội học Tùng từng tham gia vào câu lạc bộ bóng đá xi măng the Vissai của tỉnh Ninh Bình.

Trước khi học bóng rổ nghi phạm từng chơi bóng đá

"Trước khi học bóng rổ cháu Tùng từng tham gia câu lạc bộ bóng đá của tỉnh Ninh Bình, cháu là thủ môn của đội bóng. Nhưng do không phát triển được cháu lại chuyển sang bóng chuyền. Sau đó, bố mẹ tạo điều kiện cho cháu đi học môn bóng rổ trên Trường Đại học TDTT Hà Nội", bác ruột Tùng nói.

Bác ruột của Tùng chia sẻ trước khi đi học bóng rổ Tùng từng tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá của tỉnh

Ông H. một người hàng xóm gần nhà Tùng cho hay: "Ở xóm Tùng không đánh nhau với ai cả, rất thích chơi thể thao vì vậy mà gia đình nó (tức Tùng) mới cho lên Hà Nội theo học trường thể dục thể thao. Cả xóm ai cũng bất ngờ về việc nó giết người, không hiểu sao nó lại nghĩ quẩn vậy chứ mấy chục triệu nhà nó thừa sức lo".

Trước đó, tối 30/10, chị H. nhắn tin trên Facebook với Tùng rủ sáng 31/10 ra nhà chị H. chơi. Do đang nợ 60 triệu đồng vì cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định sát hại chị H. để cướp tài sản.

Chị H. người bị Tùng sát hại

Sáng 31/10, Tùng đến căn hộ này chị H. chơi. Lúc này chị H. ở nhà một mình và hai người đã có “quan hệ” tình cảm. Đến 13h cùng ngày, lợi dụng chị H. đang ngồi trong phòng khách, Tùng siết cổ chị H. Khi nạn nhân kêu la, kháng cự thì Tùng dùng kéo, dao đâm tử vong. Gây án xong, nam sinh viên lấy điện thoại Vertu, iPhone 7 và 15 triệu đồng.

Hai chiếc điện thoại Tùng bán được hơn 70 triệu đồng, trả nợ hết 54 triệu đồng. Số tiền còn lại, hung thủ mua một chiếc iPhone 7 Plus. Sau 18 giờ gây án, Tùng bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận hành vi phạm tội.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phi-cong-tre-sat-hai-thieu-phu-o-ha-noi-tung-la-thu-mon-bong-da-cua-doi-tuyen-vissai-tai-ninh-binh-31667-5.html