Nghi phạm sát hại nữ DJ xinh đẹp ở Hà Nội từng về quê bạn gái ra mắt

Trước khi ra tay sát hại bạn gái, Nguyễn Văn Cường từng về nhà nữ DJ để ra mắt gia đình.

Liên quan đến vụ cô gái bị bạn trai sát hại trong phòng trọ, hiện cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Cường được xác định là nghi phạm sát hại chị Vũ Thị Q.T. (19 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Một cán bộ điều tra cho biết, giữa Cường và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau, cả hai thuê trọ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Thời gian gần đây, T. trở về từ Singapore thì không còn yêu Cường nữa, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Cường đã gây án.

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Ông Thắng (trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam – bố nạn nhân) chia sẻ, con gái ông từ nhỏ là đứa hiền lành, chịu khó, biết giúp đỡ gia đình. Hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 9, T. nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ.

Cũng theo lời ông Thắng, con gái ông lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm nay. Trước đó con gái ông vừa đi học nghề ở bên Singapore về, về đến Hà Nội thì bị ốm nên đã phải nhập viện Thanh Nhàn để điều trị. Khi vừa xuất viện vào trưa (17/6) thì xảy ra chuyện.

Căn nhà trước đây nạn nhân sinh sống ở Hà Nam.

“Sau khi xuất viện, dự tính 9h sáng (17/6) sẽ ra sân bay trở lại Singapore để tiếp tục theo học. Nhưng tai họa ập đến, con gái tôi vĩnh viễn nằm lại. Lúc nhận được điện thoại của công an xã báo tin T. gặp nạn, gia đình tôi vội vàng bắt xe lên ngay. Lên đến nơi, nhìn con nằm gục dưới vùng máu, người nhiều vết thương tôi đau đớn lắm”, ông Thắng kể.

Về phía bà Loan (mẹ của T.) theo lời ông Thắng thời điểm xảy ra vụ việc vợ ông đang trong lúc đi mua đồ, cũng không hề biết tin dữ. Ông Thắng cho rằng, nếu lúc đó, trong phòng có hai mẹ con, chắc giờ cả hai cũng không thể sống sót.

Cô gái trẻ bị sát hại ngay trước ngày lên đường đi nước ngoài.

Về phía nghi phạm Cường, ông Thắng cho biết, ông biết con gái và đối tượng này qua lại và có tình cảm với nhau. T. cũng đã có lần đưa Cường về nhà giới thiệu, còn T. có về nhà Cường hay không thì ông không biết.

“Không thể ngờ nó lại dã man như thế, lên đến nơi nhìn con tôi xót lắm, tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Hôm qua đến giờ phía nhà bên ấy chưa thấy gọi điện hỏi thăm xin lỗi gì cả”, bố nạn nhân xót xa.

Xóm trọ nơi nạn nhân bị sát hại.

Theo chủ nhà trọ nơi T. ở, nạn nhân thuê phòng cùng mẹ cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con ở hai phòng khác nhau. Mẹ của T. vào buổi tối đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ.

T. làm DJ cho một số quán bar tại địa bàn Hà Nội được khoảng 1 năm nay. “T. ngoại hình xinh xắn, sống hòa đồng nên được nhiều người quý. Ngoài làm DJ, T. còn kinh doanh và làm một số việc khác, kiếm tiền rất tốt”, bạn của nạn nhân cho biết thêm.

Đăng Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-nu-dj-xinh-dep-o-ha-noi-tung-ve-que-ban-gai-ra-mat-20190619183425002.htm