Nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ đã ra đầu thú

Cơ quan Công an quận Hoàng Mai cho biết, nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ trên địa bàn đã đầu thú ở Lạng Sơn và được di lý về Hà Nội để lấy lời khai, điều tra vụ án.

Sáng 18-6, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, chiều 17-6, Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) đã đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú, khai nhận hành vi dùng dao sát hại Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) tại phòng trọ. Sau đó, Cường đã được di lý về Hà Nội để điều tra làm rõ vụ án.

Hình ảnh Nguyễn Duy Cường - nghi phạm sát hại bạn gái trong phòng trọ ở quận Hoàng Mai chiều 17-6.

Hình ảnh Nguyễn Duy Cường - nghi phạm sát hại bạn gái trong phòng trọ ở quận Hoàng Mai chiều 17-6.

“Hiện tại, đơn vị đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong”, vị cán bộ công an thông tin.

Theo vị cán bộ này, vào trưa 17-6, người dân trong ngõ 279 đường Hoàng Mai phát hiện Quỳnh Tr. (19 tuổi, ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) tử vong tại nhà trọ ở phường Hoàng Văn Thụ.

Theo các nhân chứng, Tr. thường đi cùng một nam thanh niên. Lúc cô gái tử vong, anh này đã bỏ đi. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường, khám nghiệm và ghi nhận nạn nhân có thương tích trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Bạn gái bị Cường sát hại là người xinh xắn.

Thu thập thêm thông tin, Công an quận Hoàng Mai xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Cường. Sau khi sát hại bạn gái, Cường đã bỏ lên khu vực gần biên giới.

Cùng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà H., một người dân sống ngay gần sát khu nhà trọ cho biết, khoảng 16g ngày 17-6, cơ quan công an đến khu nhà trọ cùng một số người dân mở cửa thì phát hiện Tr. tử vong trong phòng trọ. Ngay sau đó công an đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Còn ông T., chủ nhà trọ cho hay, ông rất bất ngờ khi nghe tin cơ quan công an đến mở phòng trọ vì cô gái tử vong.

Xóm trọ, nơi Cường ra tay sát hại bạn gái.

“Công an đến nhà thì chúng tôi mới biết. Qua hỏi han thì tôi được biết nạn nhân nghi bị bạn trai sát hại rồi bỏ trốn lên Lạng Sơn”, ông T. chia sẻ.

Theo ông T, Tr. thuê phòng ở cùng mẹ cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con ở hai phòng khác nhau. Mẹ của Tr. vào buổi tối đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ. Tr. cũng ít khi tiếp xúc nên ông chỉ biết cô gái này mới đi nước ngoài về và chuẩn bị đi tiếp thì xảy ra vụ án này.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-pham-sat-hai-co-gai-trong-phong-tro-da-ra-dau-thu-152230.html