Nghi phạm khủng bố tại Thái Lan bị tiêu diệt

Lực lượng an ninh đã tiêu diệt nghi phạm xả súng hàng loạt khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, cảnh sát Thái Lan cho biết vào sáng nay.

Nhân viên cứu hộ tiến vào trung tâm mua sắm Terminal 21 sau khi nghi phạm khủng bố bị tiêu diệt. Ảnh: Reuters

Nhân viên cứu hộ tiến vào trung tâm mua sắm Terminal 21 sau khi nghi phạm khủng bố bị tiêu diệt. Ảnh: Reuters

Cụ thể,lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã tiêu diệt thành công nghi phạm tại tầng hầm trung tâm mua sắm Terminal 21 ở tỉnh Korat, nơi tay súng đã ẩn náu trong suốt 17 giờ.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng súng nổ vang lên trước bình minh, vài giờ sau khi lực lượng đặc nhiệm xông vào tầng hầm của trung tâm thương mại nơi Thomma ẩn náu.

Danh tính kẻ thủ ác được xác định là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, là binh sĩ công tác trong doanh trại quân đội Surathampithak.

Trong một cuộc họp báo khẩn cấp, giới chức y tế tỉnh Korat cho biết tổng cộng đã có 20 người thiệt mạng và 42 người bị thương sau vụ xả súng.

Tuy nhiên vào sáng nay, lực lượng an ninh đã tìm thấy 5 người bị thương bên trong khu trung tâm mua sắm.

"Trường hợp thiệt mạng mới nhất là một sĩ quan cảnh sát tham gia vào cuộc đột kích vào khoảng 3 giờ sáng nay. Anh ấy đã bị trúng đạn và đã không qua khỏi", Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul nói.

Các hình ảnh trên nhiều trang mạng xã hội cho thấy người dân bên trong khu trung tâm thương mại đã nháo nhác chạy ra ngoài khi thấy tiếng súng nổ, ngoài ra giới chức Thái Lan cũng không thể xác nhận được có bao nhiêu người mắc kẹt bên trong hiện trường, làm dấy lên lo ngại nghi phạm sẽ bắt giữ con tin.

"Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Tôi thấy biết ơn cuộc đời khi mình vẫn sống sót. Tôi rất tiếc cho những ai đã thiệt mạng và những người mắc kẹt bên trong", Sottiyanee Unchalee, 48 tuổi, nhớ lại. Người phụ nữ cho biết cô trốn trong nhà vệ sinh của một phòng tập thể dục trong trung tâm thương mại khi nghe thấy tiếng súng.

Khi những người mua sắm chạy ra khỏi hiện trường, cảnh sát yêu cầu họ "giơ tay" và "nằm xuống đất" để xác nhận danh tính vì lo ngại tay súng có thể ẩn mình giữa đám đông tuyệt vọng.

Trước đó, Jakrapanth Thomma đã liên tục phát tán các bài đăng và hình ảnh trực tiếp tại hiện trường sau khi tên này xả súng từ doanh trại quân đội cho đến khu trung tâm thương mại.

Peerapong Chatadee - một nhân viên cứu hộ tình nguyện, kể lại cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu sau khi nhóm của anh đưa 4 thi thể đến bệnh viện.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì như thế này. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn. Anh ấy là một người lính, anh ấy không nên bắn vào những người dân thường", Chatadee cho biết.

Cuộc đổ máu bắt đầu vào chiều thứ Bảy khi Trung sĩ cấp 1 Jakrapanth bắn chết 3 người - trong số đó có ít nhất 1 binh sĩ, tại nhà của 1 sĩ quan cao cấp và sau đó tại doanh trại quân đội gần đó, trước khi lái một chiếc xe quân đội đến trung tâm thành phố.

Tới đây, tên này đã sử dụng súng trường tự động đánh cắp từ kho vũ khí để bắn vào hàng loạt dân thường.

"Hắn đã sử dụng súng máy và bắn các nạn nhân vô tội dẫn đến nhiều người bị thương và thiệt mạng", phát ngôn viên cảnh sát Krissana Pattanacharoen cho biết.

Bắc Hiệp

Theo Bangkok Post

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nghi-pham-khung-bo-tai-thai-lan-bi-tieu-diet-165447.html