Nghi phạm giết nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết khai có đồng phạm

Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị giết, so với lời khai ban đầu thì đến nay đối tượng Vương Văn Hùng đã khai thêm tình tiết mới.

Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị giết, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, HKTT tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Ban đầu, đối tượng Hùng khai, chỉ một mình hắn gây ra vụ giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, vốn là kẻ từng vào tù ra tội nên Hùng rất lì lợm, tinh quái. Hắn khai vòng vo, có lúc lại im lặng, lúc lại khai nhỏ giọt.

Cơ quan điều tra đã đối chiếu lời khai của Hùng so với các chứng cứ thu thập được tại hiện trường và trong quá trình khám xét.

Qua đó, cảnh sát đánh giá, có rất nhiều mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện thêm vết máu trên thùng xe ô tô tải của một người đàn ông tên B.V.C. (là anh trai chủ ngôi nhà hoang – nơi phát hiện thi thể nạn nhân). Sau khi giám định, cơ quan điều tra kết luận vết máu trên là của nữ sinh Cao Mỹ D.

Ngay sau đó, cảnh sát đã triệu tập B.V.C. lên để đấu tranh làm rõ vụ án. Trong ngày 13/2, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nhà của B.V.C..

Sau quá trình đấu tranh, đến nay, đối tượng Vương Văn Hùng đã thay đổi lời khai ban đầu. Hắn thừa nhận có đồng phạm cùng tham gia giết người, cướp tài sản của nữ sinh Cao Mỹ D.

Nghi phạm Vương Văn Hùng (ảnh nhỏ) và căn nhà - nơi phát hiện thi thể nữ sinh đi giao gà.

Nghi phạm Vương Văn Hùng (ảnh nhỏ) và căn nhà - nơi phát hiện thi thể nữ sinh đi giao gà.

Theo đó, Hùng khai chính B.V.C. là người cùng gây án. Tuy nhiên, những lời khai của nghi phạm Vương Văn Hùng vẫn còn mâu thuẫn. Cảnh sát đang tiếp tục đấu tranh với Hùng và B.V.C..

Được biết, B.V.C. vẫn chưa thừa nhận hành vi đồng phạm với Hùng.

Có một điều đặc biệt nữa là chính vợ C. đã phát hiện ra thi thể nữ sinh Cao Mỹ D. và chạy về nói với chồng, rồi thông báo cho mọi người biết.

Tại cơ quan công an, khi được ghi lời khai, vợ C. cũng cho biết, chồng mình bị nghiện ma túy lâu năm và có chơi thân thiết với một số thanh niên. Những người bạn này của chồng thì chị cũng đã từng nghe tên tuy nhiên, trong số đó, không có ai họ tên là Vương Văn Hùng và chị cũng chưa từng gặp mặt Hùng. Vợ của C. cho biết, Hùng trông rất lạ, lại không phải là người địa phương…

Đến lúc này vụ án vẫn còn những “nút thắt”, các điều tra viên đang tích cực làm việc để “giải mã” những bí ẩn phía sau.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-pham-giet-nu-sinh-di-giao-ga-chieu-30-tet-khai-co-dong-pham-a422270.html