Nghi phạm giết nữ quản lý làm bảo vệ, bán vé số, chạy xe ôm nuôi con

Để có tiền cho con theo học, ông Phúc đã vừa chạy xe ôm, vừa bán vé số... Cán bộ địa phương cho rằng, hành động dùng dao đâm nhân viên quản lý tử vong có thể chỉ bộc phát trong lúc nóng giận.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận nghi can Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) - bảo vệ siêu thị Điện Máy Xanh Krông Bông- để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi can Phúc tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Phúc khai nhận, chiều 9.9, khi đang trực tại cổng của siêu thị thì ông bị một người tên Ri ở thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông đến gây sự. Trong lúc cự cãi, ông Phúc đã bị ông Ri đánh 2 cái vào mặt. Sau khi mọi người đến can ngăn, ông Ri đã bỏ về.

Sau đó, chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, quản lý nhân sự của siêu thị Điện Máy Xanh Krông Bông) gọi ông Phúc vào yêu cầu viết tường trình, cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, cho rằng mình không có lỗi nên ông Phúc không chịu viết tường trình và cự cãi lại quản lý.

Lúc này, chị Dung nói: “Nếu không viết tường trình sẽ cho Phúc nghỉ việc”. Nghe vậy, ông Phúc tức giận nên đã chụp lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm vào cổ chị Dung.

Thấy nạn nhân gục ngã, ông Phúc ra ngoài và lên xe máy chạy về nhà. Đến 16h30 cùng ngày, ông Phúc đến trụ sở Công an xã Khuê Ngọc Điền đầu thú.

Chiều 10.9, mặc dù đang bận đi phát hàng cho khách nhưng ông Nguyễn Quang Vinh, anh trai ông Phúc vẫn tranh thủ dành thời gian cho chúng tôi. Ông Vinh kể, nhà nghèo nên ông Phúc mới học lớp 6 đã nghỉ.

Lấy vợ xong, do không có đất đai nên vợ chồng ông Phúc chạy xe ôm, bán vé số mưu sinh. Hai người sau đó sinh 3 người con. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn khi ông Phúc chơi số đề dẫn đến nợ nần. 12 năm trước, có thể do nợ nần cùng với việc chồng không tu chí làm ăn nên vợ ông Phúc đã tự vẫn.

Kể từ đó, ông Phúc một mình nuôi 3 đứa con. Do không đủ điều kiện hai đứa con gái lớn của ông Phúc chỉ vừa học hết tiểu học đã phải theo cha bán vé số. Chỉ đứa con trai út của ông Phúc, do thông minh học giỏi nên ông đã cố nuôi cho ăn học đến nơi, đến chốn. Hiện con trai út đang là sinh viên năm nhất của một trường Cao đẳng tại TP. Đà Nẵng. Hai con gái lớn đang làm công nhân tại Sài Gòn.

"12 năm qua, kể từ khi vợ mất nó đã tu tâm, dưỡng tính rất nhiều. Hàng ngày, nó phải vừa chạy xe ôm, vừa bán vé số rồi đi làm bảo vệ để lấy tiền sinh hoạt và nuôi con ăn học. Thế nhưng không hiểu sao hôm qua nó lại làm vậy?", ông Vinh thở dài.

"Gia đình nó hiện là hộ nghèo, từ lúc vợ mất nó ở vậy nuôi con. Cách đây vài năm nó vào làm bảo vệ cho siêu thị Điện Máy Xanh với mức lương mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Do chỉ làm một ca, nên buổi sáng nó đi chạy xe ôm", ông Vinh nói thêm.

Theo anh trai ông Phúc, trước khi đâm chị Dung, ông Phúc đã bị một người làm mất mặt khi đến tận chỗ làm để đòi nợ.

Cũng theo ông Vinh, cách đây nhiều năm ông Phúc bị đánh phải khâu nhiều mũi ở đầu. Sau đó, ông Phúc trở nên hết sức nóng nảy mỗi khi có uống rượu. Ngay cả anh em trong nhà, khi uống rượu say ông Phúc cũng rượt đuổi.

"Hôm qua nó đi đám giỗ nên có uống rượu. Lúc lên chỗ làm thì bị người ta đến đòi nợ ngay trước cửa siêu thị, sau đó lại bị quản lý nhắc nhở. Có thể do trong người có rượu cùng với nhiều chuyện bức xúc dồn đến một lúc mà nó mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy", ông Vinh nói.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Công an xã Khuê Ngọc Điền cho biết, ông Phúc ở địa phương được nhiều người mến vì bản tính hiền lành. Trước đây, ông Phúc từng bị xử phạt hành chính do đánh đập vợ.

Theo vị Trưởng công an xã Khuê Ngọc Điền, từ lúc vợ mất, ông Phúc chăm chỉ làm ăn không cờ bạc, đề đóm, chỉ hay uống rượu và những lúc uống say thường to tiếng nóng nảy. "Từ lúc vợ mất, ông Phúc không có điều tiếng gì ở địa phương. Tôi nghĩ, hành động đâm người của ông Phúc là bột phát trong lúc nóng nảy chứ bản tính ông ấy không hung dữ như vậy", ông Thanh nhận định.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-pham-giet-nu-quan-ly-lam-bao-ve-ban-ve-so-chay-xe-om-nuoi-con-911644.html