Nghi phạm giết mẹ vợ giấu xác: Mâu thuẫn từ đâu?

Nghi phạm giết mẹ vợ rồi giấu xác khi đang ăn cơm cùng mẹ bị công an đến gọi ra ngoài liền nói 'em giết người rồi'.

Vụ việc con rể giết mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước khiến dư luận xôn xao. Đối tượng giết người là Nguyễn Đức Bộ (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hợi (mẹ vợ Bộ, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy).

Trao đổi với PV, ông P.V.X -Trưởng công an xã Thái Thượng cho biết: "Vợ chồng Bộ cưới nhau được mấy năm và có với nhau hai đứa con. Mới đây Bộ chạy tiền để chạy việc cho vợ, tuy nhiên sau khi có công việc ổn định, vợ của Bộ ly thân khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Hiện vợ chồng Bộ đã ly thân được 7-8 tháng. Sau khi giết mẹ vợ, tại trụ sở công an, Bộ khai nhận trước đó đã làm đơn tố cáo vợ lừa đảo gửi công an".

Nhận xét thêm về đối tượng này, ông X thông tin thêm: "Bố Bộ đã mất nên hai vợ chồng Bộ sống cùng với mẹ. Bộ là lao động tự do không ổn định, cộng thêm việc nghiện ngập mấy năm nay nên kinh tế gia đình Bộ có phần khó khăn. Mặc dù nghiện ngập nhưng Bộ chưa từng đánh vợ và cũng không bị ai tố cáo về hành vi trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây. Thời gian còn sống chung, hai vợ chồng Bộ cũng rất tình cảm, vợ chồng đi đâu cũng có nhau".

Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an.

Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an.

Theo đại diện công an xã Thái Thượng, sau khi giết mẹ vợ xong, Bộ không bỏ trốn nhưng đi đâu đó cả ngày tới hơn 9h tối về ăn cơm với mẹ. Khi đang ăn cơm, lực lượng công an đến gọi Bộ ra ngoài và Bộ cũng bình tĩnh đi ra.

"Gặp công an, Bộ nói em biết việc của em làm, em xác định không thể chạy thoát được, em giết người rồi. Bộ cũng không có ý định chống trả lực lượng công an tuy nhiên Bộ có ý định tự tử cùng với hai con.

Chúng tôi phát hiện Bộ đã mua thuốc chuột, trừ sâu với ý định mấy bố con cùng chết, nhưng cũng may lực lượng chức năng đã đến kịp thời" - ông X kể lại.

Thông tin với báo chí, chỉ huy Công an huyện Thái Thụy cho hay sau khi bị triệu tập, Bộ thừa nhận hành vi sát hại bà Hợi do mâu thuẫn giữa anh ta và mẹ con nạn nhân.

Theo đó, quá trình chung sống, chị Nguyễn Thị Huệ (23 tuổi, vợ Bộ) phát hiện chồng nghiện ngập nên ly thân và bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Thụy Phương, cách nhà Bộ khoảng 4 km. Sáng 20/11, nghi phạm sang nhà mẹ vợ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp do chị Huệ đi làm.

Sau đó, Bộ và bà Hợi xảy ra xích mích về việc nuôi 2 đứa trẻ (con của vợ chồng Bộ). Do bực tức, Bộ dùng dao bấm sát hại người phụ nữ. Thấy bà Hợi tử vong, nghi phạm kéo tử thi ra bể nước rồi đẩy vào trong bể.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-pham-giet-me-vo-giau-xac-mau-thuan-tu-dau-3391896/