Nghi nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ: Vết giằng co

Theo gia đình nạn nhân, trước đó nữ sinh có xin phép ở lại TP.HCM ôn bài, cuối tuần vừa rồi không về nhà.

Chiều 8/7, trao đổi với PV, ông Phạm Huy Nghị - Chủ tịch UBND phường 15 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, đã nhận được thông tin báo cáo sơ bộ về việc nghi một nữ sinh bị sát hại trong phòng trọ.

Theo ông Nghị, sự việc được phát hiện vào sáng cùng ngày, tại con hẻm 325 đường Bạch Đằng, phường 15.

"Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ", ông Nghị nói.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc. Ảnh: PLO

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc. Ảnh: PLO

Danh tính nạn nhân là P.T.T.Q (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một người dân phát hiện nữ sinh nằm bất động trong phòng trọ.

Nạn nhân nằm trên vũng máu, bị nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, hiện trường có dấu vết của giằng co.

Khi mọi người đến kiểm tra thì nữ sinh này đã tử vong. Người dân lập tức trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, nữ sinh có xin phép ở lại TP.HCM ôn bài. Do đó, cuối tuần vừa rồi nữ sinh không về quê thăm gia đình. Đến sáng nay thì gia đình nhận được hung tin và lập tức có mặt tại hiện trường.

Được biết, căn nhà trọ xảy ra vụ án mạng có nhiều sinh viên ở trọ. Tại thời điểm Q. gặp nạn, hai người bạn không có ở phòng.

Mai Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-nu-sinh-bi-sat-hai-trong-phong-tro-vet-giang-co-3383397/