Nghi nguyên Bí thư xã xâm hại bé gái: 'Chú sai rồi'

'Chú đã ôm hôn và sờ soạng cháu N. Chú biết chú sai rồi, chú chỉ biết xin…'.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ người dân vây giữ nguyên Bí thư xã vì nghi xâm hại bé gái 8 tuổi, ngày 10/5, theo thông tin trên báo chí, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã quyết định tạm giữ hình sự ông Nguyễn Ngọc Phác (79 tuổi, trú tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy).

Nói về việc này, cùng ngày, trao đổi với báo Đất Việt, anh Hoàng Ngọc B (trú tại huyện Cẩm Thủy, con rể ông Phác) cho rằng, gia đình anh đã nắm được sự việc. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn không tin ông Phác có hành vi xâm hại bé gái.

"Quan điểm của gia đình trước sau như một, không ai nghĩ bố tôi lại có hành vi như thế. Gia đình tôi chỉ nghĩ là bố tôi quý cháu thôi. Sự việc xảy ra như này khiến gia đình tôi rất buồn, nhất là mẹ tôi", anh B cho biết.

Ông Phác lúc bị người dân bắt quả tang. Ảnh người dân cung cấp.

Ông Phác lúc bị người dân bắt quả tang. Ảnh người dân cung cấp.

Theo anh B, ông Phác là người có địa vị trong xã hội, từ xưa đến nay ông này chưa từng có điều tiếng gì. Hơn nữa, ông Phác lại là người rất yêu quý trẻ con.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, cùng ngày, ông Hà Tá Thượng, Trưởng Công an xã Cẩm Sơn cho biết: "Một số người dân khẳng định trước khi Công an xã đến cháu N. đang ngồi trên xe, ông Phác định di chuyển nhưng họ chặn lại và báo cho ông Tân ở gần đấy để ông Tân báo cho Công an xã.

Vì phát hiện ông Phác là bố của Chủ tịch xã bên nên Công an xã mời ông về trụ sở làm việc để tránh công dân quá khích gây thương tích….”

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết: "Thấy ông Phác tôi hỏi ông có nhận ra cháu không?. Ông Phác trả lời có và nhận lỗi “Chú đã ôm hôn và sờ soạng cháu N. Chú biết chú sai rồi, chú chỉ biết xin…”.

Xét thấy sự việc phức tạp nên ông Liên báo cho Thiếu tá Triệu Văn Long, Công an huyện phụ trách địa bàn để xử lý.

Ông Liên nhận định: "Sở dĩ ông Phác gần gũi với cháu N. được như vậy, vì những ngày mẹ đi làm ăn xa, cháu sang ở cùng bố và ông nội. Nhà ông nội của cháu ở gần nhà Phác. Cháu N. cùng học với cháu nội của ông ấy, do vậy khi ông này đến trường đón, thì cháu cho là việc bình thường, không hiểu gì việc làm xấu xa của ông Phác".

Cũng theo ông Liên, lẽ ra nếu ông Phác đến trường đón cháu N. thì phải qua nhà cháu nhưng ông Phác đã đi quá đường ra bãi lúa để sàm sỡ. Hành vi bất thường đã gần một tháng nay nên người dân theo dõi mới bắt được quả tang và tri hô.

Ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết: "Sáng 9/5, Thường vụ Huyện ủy cũng đã họp và thống nhất xử lý vụ việc nêu trên và yêu cầu Công an huyện lấy lời khai để xử lý đúng người đúng tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện chưa có kết luận để khởi tố vụ án…”.

Được biết ông Phác từng có thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong.

Trước đó, vào chiều ngày 8/5, người dân thấy ông Phác chở cháu N. ra cánh đồng vắng trên địa bàn xã Cẩm Sơn. Nhiều người đi theo thì phát hiện ông này ôm, hôn bé gái nên họ báo cơ quan chức năng.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-nguyen-bi-thu-xa-xam-hai-be-gai-chu-sai-roi-3379832/