Nghị lực và tấm lòng hiếu thảo của cậu bé mồ côi

Mẹ mất từ năm lên 4 tuổi, bố bị tật nguyền nằm liệt giường, cậu bé Đỗ Viết Thắng (15 tuổi), thôn Phượng Cát, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, kiếm tiền chăm sóc bố và bà. Em là tấm gương sáng về nghị lực và lòng hiếu thảo.

Với dáng người gầy gò, ít người nghĩ Đỗ Viết Thắng đã là một học sinh lớp 9. Từ khi mẹ Thắng mất, dù đôi chân không được lành lặn, bố em đã làm nhiều công việc để lo cho gia đình. Ý thức được những khó khăn của bố nên Thắng đã sớm biết lo toan, chăm sóc bà nội đã 80 tuổi để bố yên tâm làm việc. Tưởng rằng mọi khó khăn, éo le sẽ dừng lại, nào ngờ một cú sốc lớn lại ập tới gia đình em, bố của em đã phải nằm liệt giường do một cơn tai biến mà không có tiền chữa trị kịp thời. Giờ đây, Thắng phải thay bố gánh trên vai trọng trách trụ cột gia đình.

Em Đỗ Viết Thắng chăm sóc người bố bị liệt.

Ở tuổi 15, Thắng đã phải làm đủ việc để lo cho bố và bà nội. Mọi sinh hoạt từ vệ sinh cá nhân cho bà, cho bố, rồi công việc chợ búa, lo cơm nước cho gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy của em. Lúc rảnh rỗi, em lại đi nhặt ve chai bán kiếm tiền. Đêm về mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Thắng đã học hỏi, tự tay trồng rau, vừa để phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình, đồng thời có thể bán kiếm thêm chút tiền mua gạo, mua thức ăn cho gia đình. Vượt qua cảm giác ngại ngùng ban đầu, em thường ngồi ở một góc chợ mời gọi mọi người vào mua rau. Em tâm sự: “Nhiều hôm đi nhặt ve chai, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa quây quần bên gia đình, em rất buồn và nhớ mẹ vô cùng. Em không nhớ mặt mẹ thế nào, chỉ hình dung mẹ qua bức ảnh thờ. Cho đến giờ, em vẫn chưa có cơ hội được gọi một tiếng mẹ, được cảm nhận hơi ấm của mẹ, kể từ khi 4 tuổi. Em thấy các bạn được mẹ dỗ dành, quan tâm, em thấy tủi thân vô cùng”.

Hoàn cảnh gia đình buộc em phải chững chạc sớm trước tuổi. Với Thắng, chính những đau thương, mất mát không làm cho cậu bé chùn bước mà là động lực để em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Đỗ Viết Nho, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, cho biết: “Gia đình cháu Thắng thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên địa phương cũng luôn quan tâm, động viên, kêu gọi giúp đỡ gia đình cháu. Cháu Thắng còn là tấm gương tiêu biểu về vượt khó vươn lên. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu rất giàu nghị lực, là một người con, người cháu hiếu thảo.”

Bài và ảnh: ĐỖ THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nghi-luc-va-tam-long-hieu-thao-cua-cau-be-mo-coi-535753