Nghị lực sống kiên cường của cô giáo dạy yoga

Nhìn những động tác yoga uyển chuyển của cô giáo Dương, ít ai biết rằng chị từng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần khi mắc căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

Vũ Thị Thùy Dương (SN 1987), tại xóm 5, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Dương có cuộc sống vất vả như biết bao đứa trẻ khác ở nông thôn. Thi trượt đại học, Dương lập gia đình và sinh con, trong quãng thời gian đó Dương nung nấu ước mơ trở thành một dược sĩ. Vì vậy, Dương đã nộp hồ sơ thi tuyển vào Trường Cao đẳng Dược Hà Nội 1.

Nỗi đau nhân đôi

Dương bật khóc khi nhắc về các con.

Tháng 9.2015, Dương phát hiện mình bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn và bệnh thoái hóa 3 phần cột sống. Cũng vào khoảng thời gian đó, hôn nhân của Dương tan vỡ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Dương suy sụp tinh thần tưởng như không thể sống thêm được nữa.

Dương tại lớp học yoga

Nhưng rồi, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của các con, đôi mắt đẫm lệ của cha mẹ, Dương lại cố gắng chiến đấu.

Đến với yoga như một cái "duyên"

Dương và học viên

Dương chia sẻ: "Một lần, tôi bị sốt xuất huyết, khi ấy chỉ còn 3.000 tiểu cầu/mm3 máu. Sau 3 ngày nằm viện, tiểu cầu mãi không tăng, bác sĩ lắc đầu". Thế rồi, như có một phép màu lạ, Dương giành lại sự sống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ban đầu, Dương đến với yoga và thiền để tìm cho mình sự thanh thản, thư giãn. Dần dần, Dương cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể. Sau lần bị sốt xuất huyết, nhờ yoga, Dương không phải sử dụng thêm bất kì một viên thuốc nào nữa. Cô nhận ra rằng, yoga đã thay đổi sức khỏe, tinh thần của mình. Sau đó, Dương đăng kí khóa đào tạo HLV yoga.

Lớp học yoga cộng đồng.

Ngoài dạy ở các lớp học cộng đồng, Dương được còn được ưu ái phân công dạy ở một lớp học "đặc biệt" dành cho những bệnh nhân ung thư. Lớp học miễn phí do Trung tâm Yoga và Thiền Trái tim vàng nơi cô làm việc tổ chức. Lớp học có rất nhiều học viên đăng kí và số lượng học viên duy trì mỗi buổi từ 12 - 15 người. Học viên trong trung tâm gọi Dương với cái tên thân thiết là “cô giáo nhỏ”.

Dương chia sẻ: “Tôi cũng là người bệnh, cũng từng mang tâm lý nặng nề nên muốn chia sẻ thật nhiều cho mọi người, giúp họ cải thiện sức khỏe, vượt qua những phút giây đau đớn khi trị bệnh”.

Cô Dung (Hà Nội, bệnh nhân ung thư tuyết giáp, giai đoạn 4), một trong những học viên trong lớp đặc biệt của Dương, cho biết: “Cô Dương là người truyền cảm hứng rất nhiều cho các học viên. Dương luôn nghiên cứu, tìm kiếm các động tác phù hợp nhất với thể trạng người bệnh. Từ khi theo học lớp học sức khỏe, tôi có nhiều chuyển biến tích cực".

Ngoài việc dạy yoga, Dương còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như vận động hiến máu, nấu cơm thiện nguyện… Gần đây nhất, Dương đã quyết định đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng kí hiến tạng.

Vũ Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nghi-luc-song-kien-cuong-cua-co-giao-day-yoga-603794.ldo