Nghị lực phi thường của nữ người mẫu, diễn viên bị cha ruột tạt axit khi mới 2 tháng tuổi

Vượt qua sự nghiệt ngã của số phận với khuôn mặt bị biến dạng vì axit do chính bố ruột gây ra, nữ người mẫu kiêm diễn viên vẫn vươn lên để làm chủ cuộc đời.

Khi mới 2 tháng tuổi, Anmol Rodriguez (26 tuổi, Ấn Độ) bị chính cha ruột tạt axit vào người trong lúc đang bú mẹ. Dã tâm của người cha xuất phát từ việc Anmol không phải con trai. Sau sự việc, cô bé may mắn sống sót nhưng mẹ cô thì qua đời.

Người cha bị bắt giam trong khi Anmol đáng thương được điều trị và trải qua hàng chục ca phẫu thuật tại bệnh viện. Sau đó cô được đưa đến trại trẻ mồ côi vì không có người chăm sóc. Thời điểm ấy, rất ít người nghĩ rằng Anmol sẽ sống sót và có một cuộc đời lành lặn.

Ở trung tâm Shree Maany Seva Sangh, Anmol nhận được sự chăm sóc đầy đủ và chu đáo. Cô từng tâm sự, bản thân cảm thấy an toàn khi ở bên trong 4 bức tường của trại trẻ mồ côi. Bởi ở đó không ai quát mắng, đánh đập, miệt thị và dè bỉu gương mặt biến dạng với những vết sẹo đan dày trên 2 gò má và quanh miệng của cô.

Anmol Rodriguez.

Anmol Rodriguez.

Nhưng suốt thời đi học, Anmol không có bạn bè như những người khác. Quá buồn tủi, cô quyết định dành trọn thời gian để học tập và đỗ vào một trường đại học. “Ở giảng đường đại học, lần đầu tiên tôi đối mặt với thái độ kỳ thị”, cô gái 26 tuổi nhớ lại.

Năm thứ 2 đại học, Anmol đáng thương bị trầm cảm vì sự dè bỉu của mọi người xung quanh. Cô bỏ ký túc xá để trở về trại trẻ mồ côi, mong tìm thấy sự bình yên trong 4 bức tường ở nơi này giống như lúc nhỏ.

Nhận thấy tâm lý của Anmol ngày càng khủng hoảng, Ban giám đốc trại đã nhờ thầy phụ trách sinh viên trường đại học hỗ trợ. Sau khi nghe vị chuyên gia tâm lý nói rằng cô chỉ nên tập trung vào cuộc sống bản thân, thay vì quan tâm đến suy nghĩ của thiên hạ.

Cô gái 26 tuổi lấy lại được tinh thần và tốt nghiệp bằng Cử nhân Tin học rồi nhanh chóng tìm được việc làm tại một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng cuộc đời vẫn chưa chịu mỉm cười với Anmol khi cô bị đồng nghiệp xa lánh và từ chối hợp tác trong công việc. Cay đắng hơn là chưa đầy 3 tháng, cô bị sa thải với lí do sự có mặt của cô khiến mọi người không thể tập trung làm việc.

Không đổ lỗi, không oán trách cũng chẳng trầm cảm sau biến cố trên, Anmol tự hứa với bản thân rằng mình phải thay đổi. Cô gái 26 tuổi bắt đầu học trang điểm, chụp ảnh thời trang rồi đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh của cô nhanh chóng truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Khuôn mặt có một bên mắt bị hỏng và những vết sẹo chằng chịt vẫn gây ấn tượng với các hãng thời trang. Từ đó, Anmol trở thành người mẫu hợp tác và tham gia trình diễn cho nhiều nhãn hàng. Đặc biệt, cô còn giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cattree, năm 2018 sau khi tham gia phim ngắn Aunty Ji khi vào vai Shabana Azmi.

Trong một video gần đây, Anmol cho biết, axit từ tay bố cô đã hủy hoại khuôn mặt và cuộc đời cô. “Tôi từng muốn tự sát khi nhìn mình trong gương. Lên đại học, tôi luôn phải dùng khăn che kín mặt mình trước đám đông nhưng vẫn không tránh được những ánh mắt dè bỉu.

May mắn rằng, có một nữ giáo viên đã mang đến cho tôi lòng dũng cảm để tiếp tục sống và chiến đấu. Cô ấy nói rằng chính những người tấn công tôi mới phải xấu hổ, chứ không phải tôi. Đó chính là lý do tôi không muốn che mặt nữa. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cả thế giới”, cô nói.

Ở tuổi 26, Anmol trở thành người truyền cảm hứng cho các nạn nhân axit trên toàn thế giới. Đồng thời cô chính là chủ tịch tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị tạt axit với sứ mệnh giúp đỡ những người không may mắn vượt lên nghịch cảnh, làm lại cuộc đời. "Axit là chất độc tàn phá gương mặt nhưng không thể hủy hoại tâm hồn chúng ta", nữ người mẫu bày tỏ.

"Giờ đây, tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không phải đơn thuần là thứ bạn nhìn thấy trong gương. Quan trọng hơn cả là bạn cần có một tâm hồn đẹp. Tôi biết rằng những thông điệp này sẽ được chia sẻ trên toàn thế giới. Nhưng nó chỉ thực sự có tác dụng nếu chúng ta có cái nhìn khác về những nạn nhân bị tạt axit", Anmol nói trên Vogue.

Theo Lộc Liên/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nghi-luc-phi-thuong-cua-nu-nguoi-mau-dien-vien-bi-cha-ruot-tat-axit-khi-moi-2-thang-tuoi/20210202085514843