Nghị lực phi thường của cựu Thượng úy công an trong hành trình thoát khỏi ma túy

Những ngày tháng đầu trong quá trình cai nghiện heroin là muôn vàn khó khăn, trắc trở nhưng bằng nghị lực phi thường, Nam đã vươn lên, thoát khỏi ác mộng hoàn toàn.

Cựu thượng úy Nguyễn Phi Nam trong buổi trò chuyện với PV.

Những ngày đầu gian khó

Cựu Thượng úy Nguyễn Phi Nam (SN 1980, trú quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) sau khi rời khỏi ngành công an vào năm 2006, anh đã trượt dài trong “cái chết trắng”. Nhưng bằng một nghị lực phi thường, năm 2011, anh đã quyết định bước lên hành trình cai nghiện ma túy đầy cam go.

“Một buổi sáng giữa năm 2011, mình thức dậy và nhìn vào gương mặt xa lạ trong gương, thấy cuộc sống của mình lúc ấy bệ rạc quá. Nghĩ đến danh dự của bản thân, của gia đình đã bị hủy hoại trong tay mình nên Nam đã quyết định nghe theo lời khuyên của bố mẹ bắt đầu thực sự cai nghiện”, Nam kể lại.

Quãng thời gian đầu thật sự khó khăn cho Nam khi phải điều trị cắt cơn nghiện heroin hoàn toàn. Anh cho hay bình thường chỉ cần khoảng 5 ngày điều trị tại cơ sở sẽ cắt được cơn nghiện heroin cho cơ thể, nhưng trường hợp của anh vì đã sử dụng một khoảng thời gian liên tục trong 5 năm, nên anh phải điều trị gần 20 ngày để cắt hẳn cơn vật thuốc.

Mỗi ngày tại cơ sở, bản thân anh và các học viên đều phải thức giấc vào lúc 5h45 sáng, sau đó tập trung ăn sáng tập thể rồi đi lao động theo sắp xếp của cán bộ quản lý. Khi đã hoàn thành thời khóa biểu sinh hoạt bắt buộc vào buổi sáng và buổi chiều là giờ hoạt động thể thao tự do của các học viên.

“Sau khi cắt được cơn vật thuốc, những ngày tháng sinh hoạt tại cơ sở cùng các học viên khác khiến mình rất thoải mái. Điều trị, rèn luyện, ăn ở tập thể theo kỷ luật khiến mình nhớ về những ngày tháng sống trong quân ngũ”, Nam ngậm ngùi khi nhớ về quá khứ.

Một buổi hoạt động thể thao tự do của các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5.

Khoảng trống trong thời gian biểu có thể bù đắp, nhưng khoảng trống trong tâm trí của cựu Thượng úy thì chẳng có thứ gì có thể lấp đầy. Anh cho hay mỗi khi đêm về, nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ bạn bè, nỗi nhớ các đồng đội một thời kề vai, sát cánh trong mỗi nhiệm vụ khiến anh không sao ngủ nổi. Nỗi nhớ này chỉ vơi bớt trong những lần bố mẹ, người thân ở nhà lên thăm anh mỗi tháng.

Năm 2013, sau khi tự nguyện ở lại 2 năm liên tiếp tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có địa chỉ tại Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, Nam đã hoàn toàn dứt hẳn, không còn sử dụng ma túy. Đúng như anh nói, kể từ khi thoát khỏi cơn ác mộng “cái chết trắng”, những điều tốt đẹp cứ thế đến với anh.

Hạnh phúc quay trở về

Năm 2013, cựu Thượng úy Nguyễn Phi Nam hoàn thành khóa điều trị cai nghiện heroin, chuyển sang sử dụng thuốc điều trị cai nghiện Methadone (một loại thuốc điều trị cai nghiện cộng đồng). Cũng trong khoảng thời gian này, cơ duyên xảo hợp, anh đã quen biết và tìm hiểu người vợ của anh bây giờ.

Anh cho hay thời gian đầu tìm hiểu nhau, anh đã phải lấy can đảm rất lớn để kể cho vợ nghe về quá khứ một thời chìm đắm trong “cái chết trắng” của mình. Nhưng bằng tình yêu, sự cảm thông, chị vẫn quyết định đến với anh trong sự chúc phúc của họ hàng đôi bên.

Năm 2014, sau hơn một năm bên nhau, tình yêu của hai người đã được đền đáp xứng đáng bằng một đám cưới ấm áp. Hạnh phúc cứ dồn dập mỉm cười với anh khi chỉ một năm tiếp theo, cô con gái nhỏ đáng yêu của hai người ra đời.

“Năm 2015 là một năm mang lại nhiều kỉ niệm đẹp cho mình. Con gái ra đời, nhà vừa xây xong, cửa hàng kinh doanh của hai vợ chồng đi vào ổn định. Thật sự, khi dứt được khỏi heroin, mình cảm thấy như được sống lại một lần nữa”, Nam cười chia sẻ.

Các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 trong giờ lao động buổi chiều.

Năm 2018 vừa qua, gia đình nhỏ của anh đã có một chuyến du lịch vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì thủ tục xin cấp giấy tạm vắng và chuyển cơ sở uống Methadone tốn nhiều thời gian nên anh đã quyết định quay trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 để điều trị dứt điểm sự phụ thuộc vào thuốc.

“Chỉ còn mấy ngày nữa là mình kết thúc khóa điều trị dứt diểm thuốc Methadone rồi. May quá, vừa kịp ăn tết với vợ con, đỡ khổ cực cho cô ấy cứ mỗi tháng phải vào thăm mình một lần”, Nam cười tươi khi nhắc đến ngày rời cơ sở.

Chị Nguyễn Phương Nhung, cán bộ tư vấn, giáo dục cho cựu Thượng úy Nguyễn Phi Nam chia sẻ anh Nam là một trường hợp đặc biệt của Cơ sở ma túy số 5. Lần điều trị này đã là lần thứ 3 anh quay trở lại cơ sở từ năm 2013 để điều trị dứt điểm thuốc Methadone. Bản thân anh Nam là người có học thức, được đào tạo bài bản nhưng cũng là một người có nghị lực phi thường để có thể cai nghiện heroin thành công. Nhiều trường hợp có xuất phát điểm cao như anh Nam nhưng chẳng thể nào dứt được ma túy. Tại cơ sở, anh Nam là một người hòa đồng, được các cán bộ và học viên yêu quý.

Sau 13 năm dài đằng đẵng, cuối cùng thì hạnh phúc đã đến một cách trọn vẹn với Nam. Ít ngày nữa thôi, anh sẽ trở về trong vòng tay của gia đình, cùng vợ, cùng cô con gái nhỏ hưởng trọn vẹn một cái tết đoàn viên đúng nghĩa.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nghi-luc-phi-thuong-cua-cuu-thuong-uy-cong-an-trong-hanh-trinh-thoat-khoi-ma-tuy-947632.html