Nghị lực phi thường của cô gái khuyết tật

Số phận nghiệt ngã đã lấy đi đôi tay, dáng đi và giọng nói của Nguyễn Thùy Trang (học sinh, Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tuy nhiên, bằng nghị lực sống phi thường, cô bé đã vươn lên đạt những thành tích khiến nhiều người nể phục.

Trang sinh ra khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Những tưởng cô sẽ được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của cả cha và mẹ nhưng bất hạnh đã ập đến. Mẹ Trang mắc bệnh hiểm nghèo qua đời khi cô bé tròn 2 tuổi. Một thời gian sau, bố Trang đi bước nữa, Trang có thêm hai em, lúc tròn 6 tuổi.

Phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ đã là thiệt thòi lớn nhưng số phận nghiệt ngã chưa buông tha cô bé. Đang học lớp hai, Trang bị sốt cao do viêm não. Di chứng để lại khiến Trang bị khuyết tật vận động (bại não thể co cứng). Từ ngày mắc bệnh, Trang không nói được, hai tay co quắp. Thậm chí, cô bé chỉ có thể đi được một đoạn ngắn rồi lại ngã. Mọi sinh hoạt phải nhờ đến người khác giúp đỡ. Những kiến thức học được ở lớp một, hai cũng không còn trong trí nhớ của Trang.

Cuộc sống của gia đình quá khó khăn, lại không có người chăm sóc nên bố Trang quyết định đưa cô vào Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn. Cô giáo chủ nhiệm lớp kể lại: “Khi mới vào, Trang nhỏ xíu, cơ thể yếu ớt, chẳng thể làm được bất cứ điều gì nhưng khuôn mặt lại rất thông minh, nhanh nhẹn. Điều đó khiến giáo viên trong trung tâm rất trăn trở và quyết định phải tìm ra phương pháp phục hồi cho em”.

Nguyễn Thùy Trang tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. (Ảnh: Quốc Doanh)

Nguyễn Thùy Trang tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. (Ảnh: Quốc Doanh)

Thời gian đầu tập luyện, gặp những bài tập khó Trang tỏ ra nản chí nhưng được các cán bộ trung tâm động viên, cô bé lại cố gắng. Bảy năm học tập tại trung tâm cũng là quãng thời gian Trang miệt mài, kiên trì. Có những lúc cô bé bật khóc vì đau đớn nhưng vẫn luôn mạnh mẽ theo đuổi những bài tập luyện tới cùng.

Trang đã khiến nhiều người bất ngờ khi học hết chương trình lớp 3, biết làm Toán, viết Văn dù chữ chưa được đẹp. Giờ đây, Trang không chỉ tự phục vụ được bản thân mà còn hỗ trợ các cô giáo quét nhà, phơi quần áo…

Bên cạnh tập luyện, Trang được thầy cô ở Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn dạy tiếp xúc với máy tính. Cũng từ đó, cô bé có đam mê rất lớn với môn Tin học. “Tin học có rất nhiều điều thú vị nên em luôn muốn tìm hiểu, khám phá. Em muốn học thật tốt để có thể trở thành hiệp sỹ công nghệ thông tin như anh Nguyễn Công Hùng” – Trang cho biết.

Hiện Trang đã khá thành thạo trong soạn thảo, căn chỉnh, trang trí văn bản, biết các công thức tính trên Excel... Đặc biệt, năm 2017, cô bé đã vượt qua hơn 100 học sinh khuyết tật đến từ 18 nước châu Á để giành Huy chương Vàng trong cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu”. Cuộc thi được khởi xướng bởi Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, với sự tham gia tổ chức của Hội Phục hồi chức năng người khuyết tật Hàn Quốc và Tập đoàn điện tử LG. Trong đó, Trang đã hoàn toàn thuyết phục Ban giám khảo với ý tưởng thiết kế thiết bị hỗ trợ công nghệ thông tin cho người khuyết tật 10 năm tới.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng Trang vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đuổi niềm đam mê tin học và ước mơ thành người có ích cho xã hội. “Em muốn lao động để có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân và hỗ trợ những bạn bị khuyết tật khác. Em tin mình có thể làm được” - Trang khẳng định với nụ cười rất tươi.

Với thành tích trên, Trang đã minh chứng cho sự nỗ lực phi thường vượt lên hoàn cảnh khó khăn, “tàn nhưng không phế”. Chia sẻ về thành tích của Trang, cô giáo Ngọc cho biết: “Trang không chỉ là tấm gương sáng truyền nghị lực sống cho các trẻ khuyết tật Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn mà còn lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tự hào cho tất cả đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Từ câu chuyện của Trang, chúng tôi có thêm động lực, niềm tin để cống hiến”.

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-co-gai-khuyet-tat-129322.html