Nghị lực của Tuyết Nhi

Cháu Lê Thị Tuyết Nhi là con của Trung tá Lê Tấn Đức, Trợ lý Ban Thông tin, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS TP Đà Nẵng). Năm nay cháu chuẩn bị vào lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP Đà Nẵng. Mười một năm học, cháu thường xuyên đạt học sinh giỏi và khá, là con ngoan trò giỏi được thầy cô và bạn bè yêu quý, tấm gương sáng về nghị lực vượt qua bệnh tật.

Tuyết Nhi là một cô bé gặp nhiều bất hạnh. Lúc mới sinh ra, Nhi đã bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, thường xuyên thiếu hồng cầu trong máu. Đến nay cháu đã 17 tuổi nhưng tháng nào cũng phải đến bệnh viện để truyền máu một lần. Đây là căn bệnh phải truyền máu suốt đời nên cuộc sống và việc học hành của Nhi gặp rất nhiều khó khăn.

 Đằng sau nụ cười là chuỗi ngày dài chống chọi với căn bệnh thiếu máu của Tuyết Nhi.

Đằng sau nụ cười là chuỗi ngày dài chống chọi với căn bệnh thiếu máu của Tuyết Nhi.

Đang sinh hoạt bình thường, cháu bỗng nhiên khó thở, mệt mỏi, kiệt sức, phải nhập viện cấp cứu để truyền máu. Do mang nhóm máu A+, là nhóm máu hiếm nên nhiều khi bệnh viện không có sẵn, cháu lại phải nằm viện chờ máu nhiều ngày. Những lần Nhi mệt và khó thở khi đang học trên trường hay lúc bố mẹ vắng nhà, nếu không đưa đi cấp cứu kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, do vậy, sức khỏe của Nhi rất yếu. Gia đình đã nhiều lần vào Sài Gòn xét nghiệm máu tế bào gốc cuống rốn của em ruột để cấy vào cho Nhi nhưng chưa thành công do không hợp. Mỗi lần xét nghiệm tốn kinh phí 20 triệu đồng. Sau khi truyền máu phải uống thuốc tốn thêm nhiều tiền.

Bố là bộ đội thường xuyên phải trực tại đơn vị, mẹ là công nhân may đi làm theo ca, Nhi thường xuyên ở nhà với bà ngoại đã già yếu, những lúc đi cấp cứu có khi phải nhờ hàng xóm. Trung tá Hạ Thị Thu Hương, Trưởng Ban Công đoàn Quân khu 5 đã nhiều lần cho máu, đồng thời chị rất quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của cháu, đề nghị cho cháu được hỗ trợ từ nguồn Quỹ trẻ em của Bộ Quốc phòng hằng năm. Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Thúy Nga, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: “Hội Phụ nữ rất quan tâm đến hoàn cảnh của cháu, đã tham mưu và đề nghị kinh phí hỗ trợ cho cháu hằng năm, là nguồn động viên lớn về tinh thần để cháu yên tâm học tập. Tuy nhiên về lâu dài, chúng tôi mong được sự giúp đỡ của cộng đồng để giúp cháu vượt qua bệnh tật, tiếp tục học tập và sinh hoạt trong cuộc sống.”

Hoàn cảnh gia đình cháu Lê Thị Tuyết Nhi hiện rất khó khăn. Mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0913.523.458; số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HẠNH

(Bộ CHQS TP Đà Nẵng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghi-luc-cua-tuyet-nhi-581989