Nghị lực của nữ sinh đạt hai điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp

Dù gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, Nguyễn Linh Nhi (trường THPT Phan Bội Châu, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) vẫn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Những ngày qua, Nguyễn Linh Nhi liên tục nhận được tin nhắn, điện thoại chúc mừng khi đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Trong đó, điểm thi khối B - khối thi đặt nguyện vọng vào đại học của Nhi - đạt 29 với 2 điểm 10 môn Hóa học và Sinh học.

"Em đang thực hiện được lời hứa với mẹ đã khuất là cố gắng học tập để trở thành bác sĩ quân y trong tương lai" - Linh Nhi rơi nước mắt nói.

Chia sẻ về cuộc sống của mình, nữ sinh lớp 12A1 tâm sự bố mẹ chia tay nhau từ lúc em còn nhỏ. Nhi sống với mẹ. Khi Nhi học đến cấp ba, mẹ của em mắc bệnh ung thư. Căn bệnh quái ác đã hành hạ khiến người mẹ suy kiệt rồi mất khi Nhi học lớp 10.

 Linh Nhi - nữ sinh có nghị lực phi thường. Ảnh: Người Lao Động.

Linh Nhi - nữ sinh có nghị lực phi thường. Ảnh: Người Lao Động.

Ai rơi vào hoàn cảnh đó, chắc cũng đau khổ, bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc sống, nhiều lúc muốn buông bỏ như Linh Nhi. Nhưng rồi, với Linh Nhi, cuộc sống đã bù lại một tình cảm vô bờ bến của ông bà, người thân, thầy cô và bẹn bè. Tất cả đã quan tâm, chăm sóc, động viên, tiếp thêm năng lượng để em bước tiếp.

Linh Nhi được ông bà ngoại đón về chăm sóc sau khi mẹ qua đời. "Chứng kiến những cơn đau hành hạ mẹ nhưng bất lực, em ấp ủ mơ ước trở thành bác sĩ cứu người. Em đã hứa với mẹ sẽ thực hiện bằng được ước mơ ấy" - Linh Nhi cố kìm nén cảm xúc nói.

Nói về bí quyết học tập để đạt kết quả cao, nữ sinh trường huyện cho biết đã xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. Ngoài những giờ học tập trên lớp, em tranh thủ lên Internet tìm đề về giải, tham gia các nhóm học tập để chia sẻ, hướng dẫn nhau học tốt hơn.

Cô Hoàng Thị Lan tin tưởng học trò cưng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hướng tới tương lại tốt đẹp. Ảnh: Người Lao Động.

Linh Nhi tự giải rất nhiều dạng đề, ôn luyện chuyên đề để tích lũy kiến thức. Khi vào phòng thi, Linh Nhi ưu tiên làm những câu dễ, phần khó em sẽ suy luận, vận dụng kiến thức để làm.

"Em xin cảm ơn ông bà đã nuôi nấng, xin cảm ơn thầy cô đã tận tình dạy dỗ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian qua. Con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, em tự hứa tiếp tục phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của mọi người, thực hiện lời hứa với mẹ" - Linh Nhi nhắn gửi.

Nói về học trò cưng của mình, cô giáo Hoàng Thị Lan (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1) cho hay dù có hoàn cảnh đặc biệt, éo le nhưng Linh Nhi có nghị lực phi thường để vượt qua, phấn đấu không ngừng trong học tập.

Năm lớp 11, Linh Nhi đoạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Các năm lớp 10, 11, em đều giành huy chương vàng Olymipc 10/3 môn Hóa học.

"Tôi luôn luôn có niềm tin rằng Linh Nhi sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trên đường đời để hướng tới một tương lai tốt đẹp" - cô Lan tin tưởng.

Cao Nguyên / Người Lao Động

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-luc-cua-nu-sinh-dat-hai-diem-10-ky-thi-tot-nghiep-post1124658.html