Nghị lực của người cựu chiến binh

ĐTO - Rời quân ngũ với tỷ lệ thương tật 61%, ông Phạm Văn Thân (SN 1962, ngụ ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) gặp nhiều khăn trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng, bằng nghị lực của người cựu chiến binh, ông Thân đã nỗ lực lao động sản xuất vươn lên ổn định đời sống. Đồng thời, ông còn tích cực tham gia vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Thân chăm sóc vườn chanh của gia đình

Ông Phạm Văn Thân chăm sóc vườn chanh của gia đình

Theo lời ông Thân, năm 1982, khi đang là Xã đội phó Xã đội Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh), ông đăng ký gia nhập Tiểu đoàn 502 tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Với vai trò Trung Đội phó, quân hàm Thượng sĩ, ông và đồng đội đã tích cực hỗ trợ quân đội Campuchia xây dựng, củng cố lực lượng, đồng thời trực tiếp tham gia các cuộc hành quân truy quét tàn quân Khmer Đỏ. Đầu năm 1985, ông hoàn thành nghĩa vụ tại chiến trường Tây Nam và phục viên trở về địa phương công tác tại Huyện đội Cao Lãnh. Do sức khỏe sa sút bởi di chứng của căn bệnh sốt rét từ chiến trường Campuchia, nên ông xin nghỉ công tác đầu năm 1989 và nhận quyết định nghỉ việc theo chế độ bệnh binh tỷ lệ 61%.

Sau khi nghỉ việc, ông Thân lập gia đình về sống tại xã Mỹ Long. Năm 2002, ông Thân thuê 15 công đất ở Tổ đê bao số 14 thuộc ấp 3, xã Mỹ Long để canh tác. Nhờ “đồng vợ đồng chồng”, cần cù chăm bón, mảnh ruộng cho năng suất cao, lợi nhuận khá. Với số tiền chắt chiu dành dụm qua nhiều năm làm ruộng, năm 2012, vợ chồng ông cất được căn nhà cấp 4 kiên cố.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, năm 2015, UBND xã Mỹ Long khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với vai trò Tổ trưởng Tổ đê bao số 14, ông Thân gương mẫu đi đầu khi thuê 7 công đất lên liếp trồng chanh. Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động tổ viên hưởng ứng chủ trương của xã. “Lúc đầu, nhiều tổ viên không đồng ý vì đã quen làm ruộng, chưa tin tưởng vào hiệu quả của cây chanh. Bản thân tôi cũng cố gắng thuyết phục, cộng với sự tư vấn của chính quyền, Hội Nông dân xã nên dần dần nhiều tổ viên chuyển đổi cây trồng, cùng nhau canh tác cây chanh” – ông Phạm Văn Thân chia sẻ.

Bắt tay vào trồng chanh, ông Thân chịu khó tìm tòi, học hỏi quy trình sản xuất từ những người đi trước. Ông và các tổ viên còn cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Cộng thêm sự cần cù chăm sóc, vườn chanh của ông Thân phát triển tốt. Sau gần 2 năm trồng, chanh bắt đầu cho trái, mỗi tháng thu hoạch 1 lần, lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng. Theo chia sẻ của ông Thân, nhờ chuyển sang trồng chanh, kinh tế gia đình ông khá hơn, nhà cũng có “của ăn của để”.

Cuộc sống ổn định, ông Thân bắt đầu hưởng ứng các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương. Ngoài vai trò Tổ trưởng Tổ đê bao số 14, ông Thân còn là Tổ phó Tổ Nhân dân tự quản của ấp 3, nên luôn ý thức gương mẫu và vận động con cháu, bà con cùng ấp chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ông Thân cũng là người đi đầu trong công tác tham gia vận động nông dân hiến đất làm đường, xây dựng hàng rào, cột cờ kiểu mẫu, xây cầu nông thôn. Thấy tuyến đường trong ấp còn lầy lội, khi trời mưa ảnh hưởng việc đi lại của người dân, ông Thân vận động bà con trong ấp “người góp công, người góp sức” cùng nhau làm đường. Nhờ sự đồng lòng của người dân, con lộ được rải đá chống lầy với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Với uy tín của mình, ông còn tham gia kêu gọi nhiều mạnh thường quân và những hộ dân khá giàu hiến đất, góp tiền xây cầu nông thôn, giúp người dân trong ấp lưu thông dễ dàng. Đến nay, ông Thân đã tham gia vận động xây 3 cây cầu trên địa bàn ấp 3, xã Mỹ Long với kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chí Tâm – Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Long cho biết: “Ông Thân là cựu chiến binh, hội viên nông dân tiêu biểu trong lao động sản xuất, người đảng viên gương mẫu trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, pháp luật Nhà nước. Dù kinh tế gia đình chỉ thuộc mức khá, nhưng ông rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội của xã. Bằng tâm huyết cống hiến cho quê hương, sự tín nhiệm của bà con, ông Thân đã thực hiện hiệu quả công tác vận động xây dựng cầu, đường nông thôn, góp phần tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương...”.

Với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, ông Thân vinh dự được UBND huyện, UBND xã Mỹ Long tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ông Phạm Văn Thân còn nhiều năm liền đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi” của xã...

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nghi-luc-cua-nguoi-cuu-chien-binh-92316.aspx