Nghị lực của đại úy biên phòng bị trúng đạn xuyên cột sống

Quá trình vây bắt nhóm nghi phạm vận chuyển lượng ma túy khủng từ biên giới về Việt Nam, Đại úy Nguyễn Đình Tài bị trúng đạn vào vùng cột sống, liệt hai chân.

Những ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), rất đông người đã đến thăm hỏi Đại úy Nguyễn Đình Tài, trinh sát đặc nhiệm phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Nghệ An. Anh bị thương trong một trận đánh ở vùng biên giới nên phải ở nhà để điều trị hơn 1 năm nay.

Sau nhiều tháng nỗ lực tập luyện, Đại úy Tài vui mừng cho hay: “Đến nay tôi đã có thể đi lại mà không cần người giúp đỡ. Mặc dù vẫn cần phải dùng nạng và các phương tiện hỗ trợ, nhưng đã có thể làm các công việc cá nhân, thậm chí di chuyển được sang nhà người thân”.

Sau những ngày cố gắng tập luyện, anh Tài đã có thể vận động không cần người hỗ trợ.

Sau những ngày cố gắng tập luyện, anh Tài đã có thể vận động không cần người hỗ trợ.

Vào rạng sáng ngày 28/6/2018, Thượng úy Nguyễn Đình Tài cùng đồng đội nhận lệnh tham gia triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Nghệ An, tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhiều giờ nằm mật phục, anh phát hiện một đối tượng mang ba lô di chuyển đến điểm nghi vấn giao ma túy.

Khi nhận được hiệu lệnh của Ban chuyên án, Thượng úy Tài lập tức lao đến khống chế kẻ vận chuyển ma túy này. Biết rằng đã bị phát hiện, người đàng ông giằng co, vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của Thượng úy Tài. Tuy nhiên, anh quyết tâm không để đối tượng chạy thoát.

Đúng lúc này, một loạt tiếng súng nổ vang tai xé toang cả không gian yên tĩnh trong rừng sâu. Đồng bọn của kẻ vận chuyển ma túy bất ngờ xuất hiện dùng súng bắn trúng anh và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng để cứu hàng.

“Lúc đó tôi thấy nhói đau, hai chân tê cứng là biết bị trúng đạn. Khi đồng đội kịp thời đến hỗ trợ, khống chế thành công đối tượng, tôi chỉ kịp nói em trúng đạn rồi, sau đó ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện”, anh Tài nhớ lại.

Đối tượng Xênh cùng tang vật.

Lúc này anh mới biết đối tượng bị bắt giữ là Vừ Bá Xênh (SN 1979), giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đang mang chiếc ba lô chứa 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên hồng phiến. Còn đồng bọn của Xênh đã nhân lúc trời tối, chạy vào rừng sâu.

Thiếu tá Hùng bị trúng đạn vào vai, còn anh thì bị trúng 2 viên vào bụng. Trong đó, 1 viên làm vỡ đốt sống thắt lưng, gây tổn thương tủy sống. Nên ngay trong ngày, Thượng úy Tài đã được chuyển ra bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiếp tục chữa trị.

Người chiến sĩ biên phòng bị thương được chuyển đến bệnh viện.

Trải qua 4 tháng phẫu thuật và điều trị, anh Tài giữ được mạng sống nhưng khả năng đi lại bị ảnh hưởng. Nói về những ngày qua, anh Tài cho biết: “Thời điểm đó tôi chỉ sợ điều duy nhất là mình trở thành gánh nặng cho vợ con. Vì vậy, sau khi phẫu thuật xong, dù vết thương đau nhức tôi vẫn cố gắng tập luyện phục hồi chức năng”.

Sau gần nửa năm điều trị, phục hồi chức năng, anh Tài xin trở về quê nhà để tiếp tục tự tập luyện. Mỗi ngày anh tập đi lại 2 buổi sáng và chiều. Đến nay, chân trái của anh có dấu hiệu hồi phục tốt và có thể tự giơ lên để gập lại, chân phải cũng bắt đầu có cảm giác.

Do trúng đạn nên đôi chân của anh Tài bị liệt.

Tuy nhiên, bằng nghị lực hiện nay anh đã có thể di chuyển.

Anh Tài là con thứ 3 trong gia đình đông anh chị em. Trong đó, bố anh là thương binh, bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ là giáo viên và 2 con nhỏ sống chung với bố mẹ trong ngôi nhà cấp 4 tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Để giúp gia đình có nơi ăn chốn ở ổn định, anh Tài yên tâm chữa trị bệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng nhà đồng đội. Sau 4 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có kết cấu kiên cố, vững chắc có giá trị sử dụng lâu dài.

Có sự giúp đỡ của đồng đội và gia đình, anh Tài đang cố gắng tập luyện để khôi phục sức khỏe.

Đặc biệt, ghi nhận tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của đồng chí Nguyễn Đình Tài, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có quyết định thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy trước niên hạn.

“Điều may mắn là gia đình và đồng đội luôn ở bên động viên tôi. Vì vậy, dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Mong ước của tôi là sớm phục hồi để trở về đơn vị, tiếp tục tham gia công tác phòng chống tội phạm”, người Đại úy biên phòng cho hay.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-luc-cua-dai-uy-bien-phong-bi-trung-dan-xuyen-cot-song-a460495.html