Nghị lực của cô gái bị cụt cả hai chân

Số phận không may mắn khi mới 9 ngày tuổi đã bị bỏng nặng làm mất đôi chân, với tình yêu thương của gia đình và nghị lực sống của bản thân, Lê Thị Thương đã làm được nhiều điều trên đôi chân tật nguyền.

Lê Thị Thương (SN 1993) không may ngã vào bếp và bị bỏng nặng khi mới 9 ngày tuổi, thương tích khắp toàn thân, trong đó nặng nhất là đôi chân bi cháy sém rồi rụng dần, phải nằm một chỗ trong thời gian dài, đến năm 12 tuổi mới dậy tập đi. Hiện tại Thương sống cùng mẹ, em trai và con gái ở xóm 8, xã Tân Hương (Tân Kỳ). Ảnh: Công Kiên

Lê Thị Thương (SN 1993) không may ngã vào bếp và bị bỏng nặng khi mới 9 ngày tuổi, thương tích khắp toàn thân, trong đó nặng nhất là đôi chân bi cháy sém rồi rụng dần, phải nằm một chỗ trong thời gian dài, đến năm 12 tuổi mới dậy tập đi. Hiện tại Thương sống cùng mẹ, em trai và con gái ở xóm 8, xã Tân Hương (Tân Kỳ). Ảnh: Công Kiên

Chân bị cụt tận đầu gối nên Lê Thị Thương di chuyển rất khó khăn, nhất là mỗi khi lên, xuống bậc cao. Ảnh: Diệp Phương

Lê Thị Thương trên đôi chân tật nguyền

Để hạn chế xây xát gây đau đớn, mỗi lúc di chuyển Thương lồng vào đầu gối đôi dép lê. Ảnh: Phương Thảo

Đôi chân bị tật nguyền nhưng Lê Thi Thương làm được khá nhiều việc, trước tiên là công việc nội trợ, từ dọn rửa nhà cửa, giặt giũ, lấy nước... đều được thực hiện một cách khá nhanh gọn. Ảnh: Công Kiên

Lê Thị Thương đảm đang khi vào bếp chế biến bữa ăn cho gia đình, giúp mẹ và em trai có bữa ăn ngon sau những buổi làm việc vất vả. Ảnh: Diệp Phương

Chiếc dây mắc cao hơn đầu, Thương phải rướn lên để phơi áo quần. Ảnh: Phương Thảo

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ bò giống, công việc hàng ngày của Lê Thị Thương là dắt bò lên đồi ăn cỏ và đi lấy cỏ về cho bò ăn vào ban đêm. Ảnh: Công Kiên

Là mẹ đơn thân, Lê Thị Thương luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái gần 3 tuổi để bù đắp những bất hạnh, thiệt thòi. Ảnh: Diệp Phương

Hiện tại, gia đình Lê Thị Thương sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp dành cho người tàn tật (mức gần 400.000 đồng/tháng). Mong muốn lớn nhất của Thương là có một công việc và thu nhập ổn định để sau này bà Đậu Thị Lợi (mẹ đẻ của Thương) già yếu còn có chi phí thuốc thang và lo cho bé Lê Thị Hoài Yến ăn học. Ảnh: Phương Thảo

Công Kiên - Diệp Phương - Phương Thảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghi-luc-cua-co-gai-bi-cut-ca-hai-chan-185972.html