Nghị lực của chàng trai bỏng 95% cơ thể, từng coi mình là quái vật

Johnny Quinn suýt chết trong trận hỏa hoạn xảy ra cách đây 16 năm và phải trải qua hơn 80 cuộc phẫu thuật giữ mạng sống. Ở tuổi 20, chàng trai nghị lực theo đuổi ước mơ người mẫu.

 Năm 4 tuổi, Johnny Quinn (đến từ Tennessee, Mỹ) suýt chết trong trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà riêng. Con chó của gia đình anh làm đổ cây nến khiến ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Khi đó, Johnny đang chơi trong nhà kho ở sân sau. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh của em trai, Leah - chị gái Johnny - vội vàng tìm kiếm và giải cứu thành công.

Năm 4 tuổi, Johnny Quinn (đến từ Tennessee, Mỹ) suýt chết trong trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà riêng. Con chó của gia đình anh làm đổ cây nến khiến ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Khi đó, Johnny đang chơi trong nhà kho ở sân sau. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh của em trai, Leah - chị gái Johnny - vội vàng tìm kiếm và giải cứu thành công.

Sau trận hỏa hoạn, dù giữ được mạng sống, Johnny bị bỏng tới 95% cơ thể. Gương mặt chàng trai hoàn toàn biến dạng, đôi bàn tay cụt hết và làn da trên cơ thể đều co rút, sần sùi. Cậu phải trải qua hơn 80 cậu phẫu thuật để khắc phục di chứng bỏng. Đến giờ, nhớ lại ngày hôm đó, Leah vẫn còn nhớ như in cảm giác hoảng loạn, kinh hoàng khi thấy em trai quằn quại trên đất vì đau đớn.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến khi Johnny khoảng 10-11 tuổi. Cậu bắt đầu để ý đến ngoại hình và nhận thấy mình trông không giống mọi người. “Tôi chán ghét cơ thể của mình vì mỗi khi ra ngoài đường, ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn cả cảm giác đau đớn từ những vết bỏng”, Johnny từng nói với Barcroft TV.

Hàng nghìn lần Johnny tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi tiêu cực: “Tại sao tôi còn sống sót?”, “Sao tôi không chết quách đi trong đám lửa kia cho rồi?”. Chàng trai cảm thấy mình như quái vật và không dám mơ tới việc có bạn bè chơi cùng. Nỗi đau đớn tích tụ dần khiến Johnny bỏ mặc cơ thể và mắc chứng biếng ăn.

“Mãi sau tôi mới nhận ra mình ích kỷ đến thế nào. Rõ ràng là tôi có một gia đình yêu thương, quan tâm đến mình nhưng lại lờ đi điều đó”, Johnny nói. Cuối cùng, chàng trai nhận ra anh phải học cách yêu lấy bản thân trước khi sự thiếu tự tin hủy hoại con người mình.

Johnny không coi mình là nạn nhân bỏng, mà tự gọi mình là “người chiến thắng”. Hiện chàng trai 20 tuổi theo đuổi nghề người mẫu. 9X tích cực tập luyện để có cơ thể khỏe mạnh với cơ bụng 6 múi.

Thỉnh thoảng, Johnny cũng làm vlog để chia sẻ với mọi người góc nhìn về các vấn đề trong cuộc sống. Chàng trai cũng có sở thích cosplay và thích hóa trang thành quái nhân Deadpool. Nhờ nỗ lực tập luyện phục hồi chức năng, Johnny có thể tự mình làm nhiều việc, trong đó có lái ôtô. Dù cơ thể không còn lành lặn, anh được nhiều người xung quanh yêu mến nhờ thái độ sống tích cực và truyền cảm hứng.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-luc-cua-chang-trai-bong-95-co-the-tung-coi-minh-la-quai-vat-post1087803.html