Nghỉ lễ dài ngày, đường phố Hà nội vắng như mùng 1 Tết

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày nên người dân tranh thủ về quê, đi du lịch… Hà Nội những ngày này trở nên vắng vẻ lạ thường, khung cảnh bình yên như mùng 1 tết Âm lịch hàng năm.

Hà Nội bình yên nhất có lẽ là vào những ngày lễ, tết, chẳng hạn như dịp 30/4 - 1/5 thế này.

Hà Nội bình yên nhất có lẽ là vào những ngày lễ, tết, chẳng hạn như dịp 30/4 - 1/5 thế này.

Như thường ngày, khắp các con đường của Hà Nội sẽ chật cứng người và xe, bất kể khung giờ nào. Thì dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay việc tham gia giao thông của người dân trên nhiều tuyến phố của Hà Nội khá thuận lợi do đường thông thoáng.

Ngay từ chiều thứ 6 và cả ngày thứ 7, nhiều gia đình, người lao động, học sinh, sinh viên… đã rời thành phố về quê hoặc đi du lịch khiến cho áp lực giao thông giảm đi rất nhiều.

Phố Giảng Võ cũng rất vắng vẻ, hai làn đường xuôi ngược thênh thang.

Đường Tây Sơn ngày thường luôn là điểm ùn tắc giao thông bất kể khung giờ nào nay khá vắng lặng.

Hầm cầu vượt Xã Đàn - Đại Cồ Việt.

Chưa đến đúng ngày lễ nhưng nhiều nhà đã nhắc nhở nhau treo cờ từ sớm.

Nhiều người dân đạp xe dạo mát, tận hưởng không khí thoáng đãng hiếm hoi của thủ đô

Những kì nghỉ lễ như 30/4 - 1/5 dường như không chỉ là cơ hội để người người nhà nhà có được chút thời gian thư giãn hiếm hoi bên gia đình mà đồng thời đây cũng là lúc Hà Nội được trả lại vẻ bình yên, tĩnh lặng khác xa thường nhật.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nghi-le-dai-ngay-duong-pho-ha-noi-vang-nhu-mung-1-tet-20190429134726927.htm