Nghỉ lễ 30/4, du khách chen chúc tại Đà Lạt như chưa từng có dịch bao giờ!

Hàng nghìn du khách từ nhiều nơi đã đổ về Đà Lạt trong kì nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Sau hơn một tháng trầm lắng vì cách ly xã hội, Đà Lạt tưng bừng chào đón du khách trở lại, kéo theo đó là những mối lo ngại khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, mà người dân lại tụ tập, thậm chí không đeo khẩu trang ở chỗ đông người…

Khá nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, điều đầu tiên muốn làm nhất sau khi hết dịch là “phượt” một chuyến đến Đà Lạt. Vì một khoảng thời gian dài cách ly xã hội khiến mọi người “thèm khát” được đi đâu đó và xứ sở sương mù này là một sự lựa chọn không gì có thể tuyệt hơn.

Nói là làm, không cần đợi hết dịch, chỉ cần Chính phủ vừa “gỡ lệnh” giãn cách xã hội, mọi người đã đổ dồn về đây, đúng vào dịp lễ lớn của năm (30/4 - 1/5). Những ngày này, Đà Lạt như bừng sáng trở lại. Các hàng quán, khách sạn, khu du lịch đồng loạt mở cửa. Đường phố, chợ đêm, quán ăn… tấp nập người chen chúc nhau. Vui đấy, nhưng vẫn nhiều lo ngại vì dịch bệnh còn chưa thật sự chấm dứt. Nhìn cảnh du khách tụ tập đông đúc, có nhiều người còn thản nhiên đi vào đám đông nhưng không đeo khẩu trang khiến người dân ở đây khá lo lắng.

Khung cảnh du khách đông đúc tại chợ đêm Đà Lạt tối 30/4.

Đà Lạt vốn là một nơi yên bình, đó không chỉ là cảm nhận của người xứ khác mà người dân ở đây cũng khẳng định như vậy. Họ thích cái không khí se lạnh, mát mẻ, nhẹ nhàng, lãng đãng của đất trời vùng Tây nguyên này. Càng tự hào hơn nữa khi những ngày dịch bệnh hoành hành, Đà Lạt chưa phát hiện một ca nhiễm nào. Dù vậy, người dân ở đây vẫn không vì thế mà thiếu cảnh giác để dịch bệnh có cơ hội lây lan. Thế nhưng trong những ngày như thế này, mọi người ở khắp nơi đổ về và để kiểm soát được hết là điều rất khó.

Sau hơn một tháng phố xá vắng lặng, Đà Lạt nhộn nhịp hơn hẳn với những đoạn đường kẹt xe kéo dài…

Được biết, những ngày đầu khi vừa hết cách ly xã hội (24-26/4), Đà Lạt đã đón hơn 16.000 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đa số khách du lịch di chuyển bằng xe ô tô 4-7 chỗ và xe máy, mô tô, đến từ các tỉnh thành như TP HCM, Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai là chủ yếu.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ đoạn đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt trong ngày 30/4 bị tắt nghẽn nhiều nơi khiến cho giao thông trì trệ. Bạn Ngọc Tuyến (ngụ tại Bình Tân) cho biết, tranh thủ những ngày nghỉ lễ để đến Đà Lạt vui chơi vui nghỉ ngơi, tuy nhiên, chuyến đi gần như bị vỡ kế hoạch vì đoạn đường dài bị kẹt xe. Thay vì đi khoảng 6 giờ đồng hồ là có thể đến nơi thì hôm nay phải ngồi xe mất 12 tiếng.

Xe cộ tấp nập đổ về Đà Lạt.

Hiện tại, các cơ sở lưu trú ở Đà Lạt hầu hết đều kín phòng, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, siêu thị… đều chấp hành việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định như trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nhiệt kế hồng ngoại đo trán…

Siêu thị kiểm soát dịch bằng nhiệt kế hồng ngoại đo trán cho khách hàng…

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những giải pháp tạm thời khi đón khách vào, còn lúc du khách ở ngoài đường, sân vận động, chợ đêm… lại hoàn toàn không có bất cứ một sự kiểm soát nào ngoài chiếc khẩu trang đeo hờ dưới cằm.

Nhiều du khách thản nhiên đi giữa đám đông nhưng không đeo khẩu trang, hoặc đeo nhưng chỉ để dưới cằm.

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đã có tín hiệu đáng mừng khi hơn nửa tháng liền không phát hiện thêm ca nhiễm mới nào và lệnh giãn cách xã hội đã được nới lỏng ở một số khu vực, tuy nhiên, cũng không vì thế mà người dân thiếu cảnh giác trong việc phòng chống dịch bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP HCM thì nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn. Thành công trước mắt là tín hiệu đáng mừng, nhưng cuộc chiến với COVID-19 vẫn còn nhiều gian nan.

Oanh Thỷ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/nghi-le-30-4-du-khach-chen-chuc-tai-da-lat-nhu-chua-tung-co-dich-7424397.html