Nghi can khủng bố bến xe New York để trả đũa cho IS

Nghi can khủng bố đã bị bắt giữ sau vụ tấn công vào bến xe buýt của thành phố New York, tuyên bố trả đũa cho các hoạt động không kích của Mỹ nhắm vào IS.

Khu vực xung quanh vụ tấn công bị phong tỏa

Khu vực xung quanh vụ tấn công bị phong tỏa

Akayed Ullah, một người nhập cư 27 tuổi gốc Bangladesh, đã bị thương khi "thiết bị nổ công nghệ thấp" phát nổ tại bến xe bus Port Authority ở quận Manhattan, 3 người khác cũng bị thương trong vụ nổ.

Khu vực xảy ra vụ tấn công. Ảnh: BBC

Cảnh sát nói sở dĩ kẻ tấn công chọn địa điểm này vì những tấm áp phích Giáng sinh tại trạm xe.

Ullah được cho là đang ở trong tình trạng nguy hiểm do thiết bị phát nổ đã khiến bụng người đàn ông này bị bỏng.

Kẻ tấn công nói với cảnh sát rằng hắn bị ám ảnh bởi các cuộc tấn công khủng bố vào Giáng sinh ở châu Âu và lựa chọn trạm xe bus Port Authority do những tấm áp phích lớn trên tường trạm xe.

Ông Ullah nói rằng hắn đã lên kế hoạch cho vụ tấn công sau nhiều cuộc không kích của không quân Mỹ nhắm vào lực lượng IS.

CNN cũng báo cáo rằng Ullah cũng bị ảnh hưởng bởi các bất ổn gần đây ở dải Gaza, khi các vụ phóng rocket nhắm vào lãnh thổ Israel.

Một bức ảnh đăng tải trên phương tiện truyền thông cho thấy một người đàn ông, được cho là Ullah, đang nằm trên mặt đất với quần áo bị rách và nhiều vết xước trên cơ thể trên của mình.

Nghi phạm vụ tấn công, Akayed Ullah.

Ngôi nhà của nghi phạm tại quận Brooklyn của thành phố New York đang được lục soát, tờ New York Times cho biết.

Theo New York Post, Ullah gần đây đang làm việc tại một công ty điện.

Nghi phạm Ullah di cư sang Mỹ theo thị thực gia đình vào năm 2011 từ vùng Chittagong của Bangladesh. Chính phủ Bangladesh nói rằng nghi can không có hồ sơ hình sự ở nước này.

Thị trưởng TP New York, ông De Blasio cho biết Ullah đã hành động đơn độc khi thực hiện vụ tấn công.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói: "Đây là New York, thực tế là chúng ta trở thành mục tiêu của nhiều kẻ muốn đưa ra tuyên bố chống lại dân chủ, chống lại tự do.

"Chúng tôi sở hữu tượng Nữ thần Tự do và điều này làm cho chúng tôi trở thành một mục tiêu quốc tế."

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng cuộc tấn công hôm thứ Hai, theo sau một cuộc tấn công khủng bố ở Manhattan vào tháng Mười, đã giết chết tám người, "Cần phải nhấn mạnh nhu cầu cấp bách ... để ban hành các cải cách pháp luật để bảo vệ người dân Mỹ".

Ông Trump nói thêm: "Nước Mỹ cần phải sửa lại hệ thống nhập cư lỏng lẻo của mình, điều này khiến quá nhiều thành phần nguy hiểm, không được kiểm tra đầy đủ có thể tiếp cận đất nước chúng ta".

Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng nếu lệnh cấm nhập cư của ông Trump được đưa ra sớm hơn, "kẻ tấn công sẽ không bao giờ được phép vào đất nước này".

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h30 sáng giờ địa phương (12h30 GMT). Andre Rodriguez, 62 tuổi, nói với tờ New York Times: "Tôi nghe thấy tiếng nổ, mọi người chạy tán loạn khắp nơi".

Một nhân chứng khác, Alicja Wlodkowski, nói với hãng tin Reuters: "Một phụ nữ đã vấp ngã và thậm chí không ai dừng lại và giúp cô vì quá hoảng sợ".

Các ga tàu điện ngầm lân cận đã được sơ tán và trạm xe bus Port Authority được phong tỏa.

Đây là trạm xe bus lớn nhất và bận rộn nhất trên thế giới, phục vụ hơn 65 triệu người một năm.

Theo BBC

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nghi-can-khung-bo-ben-xe-new-york-de-tra-dua-cho-is-65204.html