Nghi can đâm chết người trong phòng trà ở Sài Gòn ra đầu thú

Nghi can chính trong vụ giết người tại phòng trà ở Q.Gò Vấp, TP.HCM ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Liên quan đến vụ mời bia “lời qua tiếng lại”, thanh niên bị chém chết xảy ra tại phòng trà T.C đường Nguyễn Văn Khối, P.8, Q.Gò Vấp vào đêm 19/3 như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất nghi can Nguyễn Trí Nhớ (SN 1994, quê Vĩnh Long) vừa ra đầu thú. Lực lượng Công an TP.HCM đã di lý Nhớ từ Bình Thuận về TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Bước đầu, Nhớ thừa nhận là hung thủ gây ra cái chết đối với anh Nguyễn Xuân N (SN 1988, ngụ Q.Bình Tân).

Công an điều tra hiện trường vụ hỗn chiến, giết người tại phòng trà

Ngoài ra, Công an còn tạm giữ hình sự 1 đối tượng có biệt danh Tâm “đen” có vai trò liên quan.

Như đã thông tin, đêm 19/3 nạn nhân N đi cùng 5 người bạn đến phòng trà T.C giải trí. Lúc này ở bàn bên cạnh có khoảng chục thanh niên đang ngồi nhậu. Do anh N có quen biết 1 người trong bàn nên cầm ly bia sang mời.

Tuy nhiên có 1 người trong bàn nói khích bác, đại ý là “có quen biết không mà mời bia?”.

Anh N quay về bàn, kể lại cho nhóm bạn nghe. Nhóm của anh N sang bên bên cạnh để nói chuyện nhằm mục đích hòa giải nhưng lại xảy ra mâu thuẫn. Anh N cầm ly bia hất vào mặt của người đã nói khích bác, dẫn đến 2 nhóm hỗn chiến.

Do yếu thế, anh N bỏ chạy ra ngoài. Nghi can Nhớ đuổi theo dùng dao tấn công, đâm gục anh N và khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Nhớ tháo chạy khỏi hiện trường. Riêng Nhớ bỏ trốn ra Bình Thuận nhưng biết công an truy bắt gắt gao nên mới đây đã ra đầu thú.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Phước An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hung-thu-dam-chet-nguoi-trong-phong-tra-o-sai-gon-ra-dau-thu-437231.html