Nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi cướp ôtô bất thành

Sau khi bắn chết ông Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15, nghi can tiếp tục nã đạn vào ôtô chạy trên đường khiến một người bị thương.

Vụ xả súng làm 4 người chết ở Củ Chi diễn ra thế nào? Lê Quốc Tuấn cùng một người khác đi xe máy đến sới bạc rồi xả súng bắn chết 4 người và làm một người bị thương. Sau đó, nghi can lấy tiền, xe máy bỏ trốn.

Ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép được điều đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM), để vây bắt nghi can nổ súng bắn chết 4 người ở sới bạc và một người khác trên đường bỏ trốn.

Sau khi nổ súng bắn người đi đường tử vong rạng sáng nay, nghi can này đã dùng súng bắn vào một ôtô chạy trên đường 472 khiến một người bị thương.

Lao ra đường nổ súng vào ôtô

Trao đổi với Zing.vn ngày 30/1, ông Lê Văn Hiếu (38 tuổi) cho biết khoảng 1h sáng cùng ngày, khi chạy ôtô từ xã Phú Hòa Đông qua khu vực cầu Bến Nảy (xã Trung An, huyện Củ Chi), xe ông bất ngờ bị đạn bắn trúng.

 Ông Hiếu sau khi bị bắn được người nhà đưa vào bệnh viện. Ảnh: A.H.

Ông Hiếu sau khi bị bắn được người nhà đưa vào bệnh viện. Ảnh: A.H.

Ông Hiếu cho hay khi qua khu vực cầu Bến Nảy thì ông phát hiện một người nằm gục ven đường bên cạnh xe máy nên chạy ôtô chậm để quan sát.

Lúc này, một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra nã đạn liên tiếp vào chiếc ôtô, định cướp xe. Đạn xuyên thủng kính. Mảnh kính văng vào đầu, ngực khiến ông Hiếu bị thương.

Trong lúc hoảng sợ, ông Hiếu đạp mạnh ga, lái ôtô lao thẳng về trước thoát thân.

Kẻ cướp tiếp tục nhảy sang bên lề và nã đạn liên tiếp ôtô nhưng ông Hiếu may mắn thoát chết.

“Người cầm súng bắn cố giết tôi nhưng không được. Miếng kính chắn gió ôtô vỡ, văng vào người khiến tôi bị thương ở đầu, vai và bụng”, ông Hiếu bàng hoàng kể.

Theo ông Hiếu, sau khi chạy thoát và được người thân sơ cứu, ông báo công an và vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu. Bác sĩ phẫu thuật phần đầu, gắp mảnh kính vỡ ra.

“Giờ nghĩ lại tôi còn run sợ. Tôi nghĩ người này cố giết tôi để cướp xe. Mong công an vây bắt được nghi can cực kỳ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Hiếu nói thêm.

Tiếng súng vang trời

Rạng sáng 30/1, ông Nguyễn Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ xã Trung An) cho biết rạng sáng cùng ngày, người dân sống dọc đường 472 nghe hai tiếng súng nổ vang lên liền báo công an địa phương.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, hơn 100 cảnh sát, 2 xe thiết giáp, 4 chó nghiệp vụ tập trung về khu vực bao vây toàn bộ khu đất gồm vườn trái cây, kênh rạch chằng chịt và bao vây.

Diễn biến vụ xả súng làm 5 người chết ở Củ Chi Nghi can cầm theo súng và bắn chết 5 người trong hai ngày. Hàng trăm cảnh sát đang vây bắt người này, Bộ Công an cho phép nổ súng tiêu diệt nghi can nếu cần thiết.

“Nghe tin nghi phạm bỏ trốn mang theo khẩu AK, chúng tôi rất lo sợ và mong công an bắt sớm để người dân được an toàn. Toàn bộ cửa ra sau vườn nhà tôi, công an đã chốt chặn và yêu cầu cả nhà không được ra phía sau, tránh nguy hiểm”, ông Hoàng nói.

Theo ghi nhận của Zing.vn, chiều cùng ngày an ninh khu vực được thắt chặt hơn. Cách mỗi 10 m trên đường 472 có một CSCĐ ôm súng đứng canh gác. Người dân hiếu kỳ đứng tập trung theo dõi cơ quan chức năng truy bắt nghi phạm.

Khoảng 0h15 cùng ngày, anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) chạy xe máy hiệu Wave trên tỉnh lộ 15 xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì bị kẻ cướp nổ súng bắn tử vong. Sau khi gây án, hung thủ lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ đạn của súng AK và súng ngắn. Nhà chức trách tình nghi người gây ra vụ án mạng trên là Tuấn (33 tuổi) - nghi can gây ra vụ xả súng vào sới bạc khiến 4 người tử vong vào chiều 29/1.

Hành trình gây án của nghi can Tuấn. Đồ họa: Nhân Lê.

Cảnh sát ôm súng vây bắt nghi phạm bắn chết 5 người ở Củ Chi Hàng trăm cảnh sát ôm súng AK đứng dọc đường Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, phong tỏa ấp 4, vây bắt nghi phạm bắn chết 5 người tại địa phương này.

An Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghi-can-ban-chet-5-nguoi-o-cu-chi-cuop-oto-bat-thanh-post1041027.html