Nghi bị kẻ xấu phóng hỏa lúc nửa đêm, 7 người trong một gia đình may mắn thoát nạn

Theo trình bày của bà Vân, cách hôm xảy ra vụ việc khoảng 20 ngày, gia đình bà có xảy ra mâu thuẫn với một người khác.

Ngày 5/7, trao đổi với Dân Trí, Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đêm ngày 30/6 trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 0h30 đêm 30/6, gia đình bà bà Ngô Thị Vân (SN:1957, trú số 20, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Krông Kmar) đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn và mùi khói xộc vào nhà nên dậy kiểm tra.

Khi phát hiện phía trước nhà có lửa cháy, bà Vân đánh thức các thành viên trong gia đình dậy rồi bảo con trai trèo qua tường, chạy ra ngoài nhờ hàng xóm tới giúp đỡ.

Căn nhà bà Vân bị thiêu rụi sau trận cháy. Ảnh: Dân Trí.

Bà Vân cho biết, mặc dù đám cháy bùng phát lớn, nhưng gia đình bà vẫn ngửi thấy mùi xăng-dầu. Bên cạnh đó, theo suy đoán của bà, lửa lại bùng lên trước cửa nhà nên bà Vân nghi ngờ bị người khác phóng hỏa.

Ngay lập tức hàng xóm đã có mặt ứng cứu, đưa toàn bộ gia đình ra ngoài an toàn.

Theo bà Vân kể lại với Đời sống và Pháp Lý, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà bà có 7 người đang ngủ, trong đó có 3 cháu nhỏ (từ 6-8 tuổi).

Cũng theo bà Vân, cách hôm xảy ra vụ việc khoảng 20 ngày, gia đình bà có xảy ra mâu thuẫn với một người khác.

Sau vụ việc, bà Vân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện tại, căn nhà của gia đình bà Vân bị thiêu rụi, cả gia đình bà cũng đang ở nhờ nhà người thân.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-bi-ke-xau-phong-hoa-luc-nua-dem-7-nguoi-trong-mot-gia-dinh-may-man-thoat-nan-3163066.html