Nghi án tài xế taxi bị cứa cổ trước sân Mỹ Đình: Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân

Vợ con cùng bố mẹ của nam tài xế xấu số ngã khụy trước nỗi đau quá lớn, người thân, hàng xóm bàng hoàng chưa thể tin tài xế trẻ tuổi lại ra đi như vậy.

Liên quan đến vụ tài xế taxi nghi bị cứa cổ trước Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).

Sáng 30/1, thi thể nam tài xế xấu số đã được đưa về nhà riêng để làm lễ án táng. Tin anh Duy gặp nạn khiến người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng, rất đông người đã có mặt từ sớm để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

 Gia đình tổ chức tang lễ cho tài xế Duy.

Gia đình tổ chức tang lễ cho tài xế Duy.

Người nhà nạn nhân cho biết, từ khi anh Duy gặp nạn, chị Huệ (vợ anh Duy) ngã khụy, suy sụp hoàn toàn.

Anh Nguyễn Văn Thắng (anh họ nạn nhân) quá bất ngờ và đau xót, chưa thể tin người em họ của mình lại bị sát hại dã man như vậy.

“Duy là người hiền lành, chịu khó làm ăn lắm. Trước cậu ấy lái xe taxi cho tôi nhưng sau tôi bán xe đi thì cậu ấy vay mượn ngân hàng mua một chiếc chạy taxi. Cậu ấy rất chịu khó, chạy xe bất kể ngày hay đêm. Vợ Duy đang mang thai đứa con thứ 2 được mấy tháng, con gái đầu mới hơn 1 tuổi còn đang tập nói thì tai họa ập đến” anh Thắng chia sẻ.

Khoảng gần 20h hôm qua, anh Thắng đang ở nhà thì được một người bạn của anh Duy báo tin dữ.

“Tôi, vợ Duy và người thân nghe tin liền đi xe tới thẳng bệnh viện. Nhưng mới đi được nửa đường thì nhận được tin Duy đã mất. Lúc đấy, mọi người bảo tôi về nhà lo tiền tang lễ, dọn dẹp nhà cửa để đưa em về. Nghe đau lòng quá”, anh Thắng xót xa.

Anh Nguyễn Văn Thắng (anh họ nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết nghiệt ngã của người em.

Đến khoảng 3h hôm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, gia đình tổ chức khâm liệm rồi đưa thi thể anh Duy về quê nhà mai táng.

Anh Thắng cũng cho biết, nhà anh Duy thuộc diện hoàn cảnh, con cái còn nhỏ. Bố Duy bị hen mãn tính nhiều năm, thi thoảng phải thở ôxy. Duy là con trai duy nhất trong gia đình, bên dưới có hai em gái đều đã lấy chồng.

“Nghe tin như thế gia đình sốc lắm. Từ hôm qua tới nay vợ con cùng bố mẹ Duy phải đưa lên gác chăm sóc sợ ảnh hưởng đến tâm lý”, anh Thắng nói.

Ông Nô Văn Trọng (bác của nạn nhân) chia sẻ, anh Duy trước nay sống chưa mất lòng ai. Bản thân ông khi nghe tin cháu bị sát hại rất bất ngờ.

“Gia đình chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ án để cháu tôi không bị chết oan uổng”, ông Trọng cho hay.

Ông Nô Văn Trọng (bác của nạn nhân) mong cơ quan chức năng sớm tìm được hung thủ sát hại cháu mình.

Một người hàng xóm của anh Duy cho biết, nam tài xế là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, được mọi người quý mến. Khi nghe tin dữ vào tối qua, mọi người đều bàng hoàng, không tin đó là sự thật.

“Tết đến nơi rồi, giờ con thơ mất bố, vợ mất chồng, bố mẹ mất con. Chúng tôi mong sớm tìm được hung thủ để xử lý”, hàng xóm nạn nhân chia sẻ.

Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 29/1, một số người dân đi trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa Sân vận động Mỹ Đình (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hoảng hốt chứng kiến cảnh nam tài xế xe taxi mang BKS 30A -909.37 vừa dùng tay che máu ở cổ chảy ra, vừa tháo chạy khỏi xe.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, tài xế bị cứa vào cổ, chỉ kịp chạy khoảng vài mét cách chỗ xe taxi dừng thì gục xuống đất.

Lãnh đạo Công an phường Phú Đô cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-an-tai-xe-taxi-bi-cua-co-truoc-san-my-dinh-noi-dau-tot-cung-cua-gia-dinh-nan-nhan-d455363.html