Nghi án sát hại nhiều người trong gia đình tại nghĩa trang

Người dân địa phương phát hiện ông Hạnh, chị Vi và cháu Đàn bị chết tại nghĩa địa thôn Đức Long với nhiều vết thương trên cơ thể.

Một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trưa ngày 22-7 tại thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân (Bình Định) khiến 3 người tử vong.

Trước đó vào sáng ngày 22-7, Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) trú ở thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân rời khỏi nhà đi về phía Nghĩa trang thôn Đức Long. Đến trưa không thấy Vinh trở về nhà nên người cha ruột là Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi) cùng vợ và con của Vinh là Nguyễn Thị Vi (31 tuổi), Nguyễn Trung Đàn (15 tuổi) đi tìm.

Hiện trường vụ án mạng

Chờ đợi rất lâu nhưng không thấy ba người đi tìm Vinh trở về ăn cơm trưa, nên cô ruột của Vinh là bà Nguyễn Thị Phụng (46 tuổi) đi về phía Nghĩa trang Đức Long. Tại đó, bà Phụng hoảng hốt khi nhìn thấy ông Hạnh cùng chị Vi và cháu Đàn đều tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương, báo CAND đưa tin.

Liên quan đến vụ án mạng, báo VOV, thông tin thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, bắt giữ Nguyễn Trung Vinh, nghi can gây án làm 3 người thiệt mạng.

Bà Nguyễn Thị Nhạn, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết: “Lâu nay, nó bỏ nhà đi, nhưng vợ con ở nhà, nghe thông tin nó ở sau nghĩa địa, sau lưng Ủy ban Nhân dân xã đó. Rồi vợ, con và cha đi tìm, bị nó đánh, lấy đá đập vào mặt không nhận được dạng luôn. Công an huyện hiện đang bảo vệ hiện trường và bắt giữ đối tượng”.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-sat-hai-nhieu-nguoi-trong-gia-dinh-tai-nghia-trang-119112.html