Nghi án mẹ sát hại con nhỏ rồi ôm ra đường tàu định tự tử

Thấy có vật cản trên đường ray từ xa, người lái tàu hàng chạy hướng Bắc-Nam kịp thời dừng tàu khẩn cấp. Ngay sau đó, lái tàu phát hiện một người phụ nữ nhổm dậy ôm một đứa bé chạy ra cánh đồng rồi đặt con xuống, khi mọi người đuổi kịp thì phát hiện cháu bé đã tử vong.

Thấy có vật cản trên đường ray từ xa, người lái tàu hàng chạy hướng Bắc-Nam kịp thời dừng tàu khẩn cấp. Ngay sau đó, lái tàu phát hiện một người phụ nữ nhổm dậy ôm một đứa bé chạy ra cánh đồng rồi đặt con xuống, khi mọi người đuổi kịp thì phát hiện cháu bé đã tử vong.

Thi thể cháu T. được phát hiện dưới cánh đồng.

Thi thể cháu T. được phát hiện dưới cánh đồng.

Ngày 8-5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tiếp tục điều tra cái chết của cháu Ngô Thị Phương T. (2014, học sinh lớp 1, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) sau khi bị người mẹ Đỗ Thị Soa (1987) ôm lên đường ray nằm chờ tàu, đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên để tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 8-5, đoàn tàu chở hàng chạy hướng Nam - Bắc đi đến thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên thì phát hiện từ xa có vật cản nên lái tàu đã kịp cho tàu dừng khẩn cấp. Lái tàu Vũ Văn Hải thuật lại, lúc 4 giờ 55 cùng ngày, khi anh điều khiển tàu hàng AH2 chạy đến địa bàn xã Hưng Mỹ. Từ xa, anh Hải phát hiện có 2 người nằm dọc đường tàu, cách khoảng 200m nên đã phanh khẩn cấp. Khi tàu dừng hẳn, anh Hải xuống kiểm tra thì thấy người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng. Anh Hải ngó xuống gầm tàu và đường ray kiểm tra thì không thấy có vết máu nào nên điều khiển tàu tiếp tục hành trình.

Lúc này, phát hiện sự việc, người dân gần đó đuổi theo để thuyết phục người mẹ không nên hành động dại dột. Sau khi chạy được một đoạn, người phụ nữ bỏ con xuống đất rồi tiếp tục bỏ chạy. Khi người dân đuổi kịp đến nơi thì phát hiện cháu bé đã tử vong, trên tay có vết cứa chảy máu. Ngoài ra không có vết bầm tím, dấu vết lạ thường nào khác. Người mẹ sau đó cũng được người dân đuổi kịp và giữ lại trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức. Ngoài ra, gần khu vực hiện trường là chiếc xe máy do người phụ nữ này chở con bỏ lại cũng có vết máu dính trên yên xe.

Người phụ nữ này được xác định là Đỗ Thị Soa (1987, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên). Cháu bé tử vong là bé Ngô Thị Phương T. (2014, con gái đầu của Soa). Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng. Sáng cùng ngày, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể cháu T. sau đó được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Đỗ Thị Soa cũng được đưa đến cơ quan công an để lấy lời khai làm rõ.

Sự việc này đã gây rúng động cả vùng quê nghèo, rất nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Hầu như ai cũng tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người mẹ và xót thương cho số phận đứa bé. “Dù có chuyện gì xảy ra thì trẻ con cũng đâu có tội tình gì mà người lớn bắt cháu phải chịu cái chết thương tâm như vậy”, một người dân theo dõi sự việc xót thương.

Theo một lãnh đạo xã Hưng Tân, sau khi được đưa đến Trạm y tế chăm sóc sức khỏe, Đỗ Thị Soa đã được đưa về trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên. Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ, chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên sau khi xảy ra sự việc, mọi người phát hiện cổ tay cháu T. có vết cứa. Có thể cháu bé đã bị cắt trúng động mạch ở tay dẫn đến mất máu và tử vong.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị Soa đều là lao động tự do, có công việc ở địa phương nên cuộc sống cũng không khó khăn, thiếu thốn. Thời gian gần đây, chị Soa có biểu hiện trầm cảm, chồng cũng đi viện tâm thần chữa trị mấy lần. Thỉnh thoảng, người chồng có bạo hành vợ, trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn. Còn người thân của gia đình cháu T. cho biết, thời điểm mẹ con chị Soa có mặt tại khu vực đường sắt, Soa có gọi điện thoại về cho người nhà thông báo đứa con gái đầu đã tử vong. Nhận được tin, anh trai của chồng Soa lập tức chạy đến hiện trường và sau đó phát hiện cháu T. ở trong lùm cây, tử vong từ trước đó. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_242701_nghi-an-me-sat-hai-con-nho-roi-om-ra-duong-tau-dinh-tu-tu.aspx