Nghi án mất 10 tỉ tiền trúng số: Người trình báo nói chỉ mất 100 triệu

Ông Dương Thanh T. người trình báo bị cướp đến công an Vĩnh Long phủ nhận thông tin gia đình bị mất 10 tỉ đồng tiền trúng số.

Căn nhà của ông T. nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận - Ảnh: Thanh Vinh

Chiều 14.5, đang cùng vợ chăm sóc con gái ở bệnh viện, ông T. bức xúc phủ nhận thông tin gia đình mình bị mất 10 tỉ tiền trúng số độc đắc. Ông T. xác nhận gia đình mình có bị mất trộm nhưng số tiền bị mất chỉ hơn 100 triệu đồng. Đây là số tiền của gia đình ông T. dành để mua bán.

Trong khi đó, công an xã nơi ông T. cư ngụ cho biết, ngày xảy ra vụ việc có nhận được điện thoại của người nhà ông T. trình báo nhà bị trộm đột nhập lấy đi 10 tỉ đồng. Thời điểm trình báo vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 11.5, lúc này chỉ có con gái 15 tuổi của ông T. ở nhà và bị đánh ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều cùng ngày, PV đã có mặt tại căn nhà của ông T. tại H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận. Căn nhà cấp 4 của ông T., cũng là nơi gia đình ông làm cơ sở mua bán thức ăn gia súc, hiện chỉ có người chị gái của ông T. đang trông coi thay cho vợ chồng ông ở bệnh viện chăm con gái.

Chị gái của ông T. cho biết mình không nắm rõ tình hình của gia đình em trai và từ chối cung cấp thông tin liên quan. Bà N.T.Đ., hàng xóm của gia đình bị mất trộm cho biết, sáng xảy ra vụ việc gia đình bà đang có đám nên khá bận rộn. Gần 10 giờ sáng, bà nhận được điện thoại của bà N. - vợ ông T., với giọng hốt hoảng.

Bà Đ. - hàng xóm của gia đình ông T. cung cấp thông tin cho PV - Ảnh: Thanh Vinh

“Chị N. nói là đang nói chuyện điện thoại với con gái nhưng tự dưng không liên lạc được nữa rồi nhờ tôi qua bên nhà coi sao. Một lát tôi qua liền rồi phát hiện đứa con gái của chị ấy đang nằm bất động trong buồng, chiếc két sắt bị mở toang, trong két sắt không có thứ gì nữa”, bà Đ. nói.

Bà Đ. sau khi phát hiện sự việc thì gọi con trai và hô hoán hàng xóm để cùng nhau đưa thiếu nữ 15 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa H.Tam Bình. Sau đó, bác sĩ nơi đây đề nghị đưa cô bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chị Đ. mới gọi điện cho gia đình và được nhờ đưa cô bé lên Bệnh viện Quân y 121 ở TP.Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

“Đích thân tôi kiểm tra người của cô bé, không thấy vết thương ở đâu cả. Tôi đoán là cô bé bị cướp chích điện nên ngất xỉu”, chị Đ. cho biết.

Trước đó cùng ngày, đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, Cơ quan điều tra đang vào cuộc điều tra làm rõ thông tin vụ việc.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/nghi-an-mat-10-ti-tien-trung-so-nguoi-trinh-bao-noi-chi-mat-100-trieu-88060.html