Nghi án dùng chiêu trò lừa người bán vé số dạo đổi vé trúng giả của nhóm đối tượng ở miền Tây

Một nhóm đối tượng nam, nữ đi xe máy lượn lờ tại các quán cà phê tìm người bán vé số dạo đổi giải thưởng bằng vé số giả. Thủ đoạn này khiến nhiều người bán vé số dạo ở tỉnh Vĩnh Long khóc ròng. Vậy sự thật ra sao?

Ngày 18/7, nhiều người bán vé số dạo quanh khu vực chợ Cái Vồn, thuộc phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vài ngày trước, trên địa bàn xuất hiện nhóm người lạ.

Nhóm người này khoảng 3-5 nam, nữ đi bằng xe máy, thường có mặt tại các quán cà phê rồi tìm những người bán vé số dạo lừa đổi vé số giả để lấy tiền vé số tiền thật. Vụ việc khiến nhiều người bán vé số dạo khóc ròng.

Bà Ứng tỏ buồn rầu vì đã nghèo còn bị kẻ xấu lừa gạt.

Bà Ứng tỏ buồn rầu vì đã nghèo còn bị kẻ xấu lừa gạt.

Bà Lê Thị Ứng, 64 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh cho biết, ngày 13/7, trong lúc đi bán vé số dạo trên địa bàn phường Cái Vồn, bà có nhận đổi 4 tờ vé số cho khách.

Sau khi đổi 4 tờ vé số có dãy số là 874764 trúng giải Tám (mỗi giải 100.000 đồng) để lấy 400.000 đồng, người này nhanh chóng rời đi. Đến chiều cùng ngày, bà Ứng cầm 4 tờ vé số trên đến đại lý đổi lại tiền, thì tá hỏa phát hiện 4 tờ vé số nêu trên đều là vé số giả.

Tương tự, cụ ông Trần Văn Bình, 70 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long kể lại, trưa ngày 15/7 vừa qua, như thường khi, ông bước vào quán cà phê mời chào khách mua vé số, thì có một thanh niên trên đầu vẫn đội nón bảo hiểm gọi lại và nói có số trúng muốn đổi. Người này đưa ra 3 tờ đài Hậu Giang số cuối là 64.

Đa số vé số giả được in trúng các giải thưởng mệnh giá thấp để dễ dàng lừa đổi tiền mặt từ các nạn nhân.

Sau khi đối chiếu 3 tờ vé số của khách đúng đài, đúng số trúng, nên ông Bình chấp nhận đổi và đưa xấp vé số cho anh ta lựa mua lại ủng hộ.

“Anh ta rút là 6 tờ rồi bảo tôi đưa thêm 240 ngàn là đủ. Tôi cũng kỹ lắm, nhưng do mắt tôi không được rõ nên dễ dàng bị lừa. Mãi đến khi mang vé số đến đại lý, tôi mới bàng hoàng biết 3 tờ vé số vừa đổi đều là giả”, ông Bình buồn bã nói.

Ngoài hai nạn nhân nêu trên, một số người bán vé số dạo khác trên địa bàn thị xã Bình Minh cũng bị đối tượng lạ mặt lừa đổi vé số giả với thủ đoạn tương tự. Nhóm này luôn nhắm vào những người bán vé số dạo cao tuổi, mắt kém, dễ mắc lừa.

Một trong những tờ vé số giả được in màu rất giống vé thật, nhưng quan sát so sánh cho thấy, tờ vé số giả có màu sắc nhạt hơn tờ vé thật.

Qua quan sát, tờ vé số giả được in ấn rất tinh vi, khó phân biệt. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ và so sánh với tờ vé số thật cho thấy, tờ vé số giả có màu sắc nhạt hơn tờ vé thật. Đồng thời, các dòng chữ phía trước và sau tờ vé số giả bị nhòe, không rõ nét và có cảm giác giấy mỏng hơn vé số thật đang được lưu hành.

Một chủ đại lý vé số tại khu vực chợ Cái Vồn cho biết, đối tượng chủ yếu in ra tờ vé trúng giải mệnh giá không cao và chỉ nhắm vào những người già, người tàn tật mắt kém nhìn không rõ để ra tay.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, do vẫn còn hoang mang, những người bị lừa đổi vé số giả đều tự xoay sở, không đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, một đại diện Công an phường Cái Vồn cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được trình báo của người dân. Tuy nhiên, công an địa phương sẽ nắm tình hình trên địa bàn và có hướng xử lý theo quy định.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-an-dung-chieu-tro-lua-nguoi-ban-ve-so-dao-doi-ve-trung-gia-cua-nhom-doi-tuong-o-mien-tay-a442307.html