Nghi án con đánh chết cha rồi đẩy xác xuống ao

Về thăm cha nhưng không thấy, vội vàng tìm kiếm con gái hốt hoảng khi phát hiện thi thể cha ở ao nước trước nhà.

Đến ngày 6/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông ông Nguyễn T. (55 tuổi, ở làng Khê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều 5/8, con gái ông T. về thăm cha nhưng không thấy đâu. Thấy lạ nên người này mới hỏi Nguyễn Khải (29 tuổi, con trai ruột của ông T.) thì được Khải trả lời là “ông ấy chết rồi”. Sau đó, con gái ông T. liên tục gọi điện cho cha nhưng cũng không liên lạc được. Nghĩ có chuyện chẳng lành, người này nhờ hàng xóm giúp đỡ tìm kiếm thì hoảng hốt khi phát hiện thi thể của ông T. ở ao nước trước nhà.

Rất đông người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhận được tin báo, công an huyện Phú Vang, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 22 giờ 30 ngày 5/8, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn thành. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một khúc gỗ, nghi là hung khí gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng thu được, cơ quan công an nghi vấn Nguyễn Khải (con trai ông T.) có liên quan đến vụ án nên tiến hành tạm giữ hình sự ngay trong chiều tối cùng ngày.

Được biết, vợ ông T. cũng vừa mất được 1 tháng trước. Ông có 4 người con, 2 người con gái đã đi lấy chồng, 1 người con trai đang làm việc tại TP. HCM. Hàng xóm ông T. cho hay vào ngày trước khi phát hiện sự việc thì giữa ông T. và con trai có xảy ra tranh cãi, ông T. bỏ đi đến nhà bà con rồi sau đó mới quay về nhà.

“Chúng tôi đến giờ vẫn không biết sự việc xảy ra lúc mấy giờ, nếu chứng kiến cảnh 2 cha con mâu thuẫn thì chúng tôi sẽ can ngăn thì không dẫn đến hậu quả này”, một người hàng xóm nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Chung

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/nghi-an-con-danh-chet-cha-roi-day-xac-xuong-ao-355076.html