Nghi án cháu bé 5 tuổi bị người tình của mẹ đánh nhập viện

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn cháo xong, cháu Hùng (6 tuổi, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) nôn nên người tình của mẹ cháu bé bực tức, lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào chân và đá trúng bụng khiến cháu bị thương tích nặng.

Nhập viện cấp cứu

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 5 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nghi bị bạo hành.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990), bạn trai của mẹ của cháu bé. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Hiếu, để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cháu Hùng nghi bị người tình của mẹ bạo hành.

Trước đó, chiều ngày 22/8, chị Lê Thị Hoa đi làm về đã phát hiện con trai trên người đầy thương tích. Sau đó, cháu bé rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch. Ngay lập tức, chị Hoa đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán, cháu Hùng bị đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể và nội tạng, đang nằm điều trị sau phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật là khúc gỗ lớn.

Công an thị xã Hương Thủy cũng đã tiến hành thành lập hội đồng giám định tỷ lệ thương tích tạm thời của cháu Hùng, kết quả tỷ lệ thương tích tạm thời của cháu bé lên đến 63%.

Cần xử lý nghiêm để răn đe

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, anh ta và chị Hoa yêu nhau, sống chung ở phòng trọ thôn 1B (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đã hơn 1 năm nay. Sáng ngày 22/8, sau khi ngủ dậy, chị Hoa đến KCN Phú Bài để làm việc.

Trước khi đi làm, chị Hoa nói với Hiếu ở nhà cho con mình ăn sáng và chở đến trường đi học. Sau khi cho cháu Hùng ăn xong, Hiếu chở con của người tình đến học tại trường Tiểu học số 2 Thủy Phù (thị xã Hương Thủy).

Đến 9h cùng ngày, Hiếu lại đến trường đón cháu Hùng về phòng trọ và đút cháo cho cháu ăn. Khi cho cháu Hùng ăn xong, anh ta đưa tô về phía khu vực bếp và quay lại thì thấy cháu bé nôn nên bực tức lấy 1 khúc gỗ đánh liên tiếp vào chân của cháu Hùng và dùng chân đá mạnh vào bụng cháu.

Đến chiều, chị Hoa đi làm về phòng trọ thì thấy con trai ôm bụng gào khóc và rên đau dữ dội nên lấy xe máy chở cháu cấp cứu. Tại đây, cháu Hùng bị hôn mê sâu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể và vỡ ổ bụng.

Trước hành động nhẫn tâm của Hiếu, dư luận hết sức bất bình và lên án. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm cơ quan chức năng cần có hình phạt xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi bạo hành trẻ em như trên để răn đe. “Cháu bé có tội tình gì mà anh ta hành hung dã man vậy chứ.

Những vụ bạo hành như thế này cần xét xử thật nghiêm minh, tránh để những vụ việc đau lòng như trên xảy ra. Ngoài ra, những người mẹ như chị Hoa cũng cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm con cái mình hơn nữa”, một người dân địa phương bày tỏ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” của đối tượng Nguyễn Văn Hiếu.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghi-an-chau-be-5-tuoi-bi-nguoi-tinh-cua-me-danh-nhap-vien-d76438.html