Nghi án bố đẻ sát hại con trai 10 tháng tuổi rồi tự tử bất thành

Trong lúc cả nhà đang dùng cơm tối, ông bố bất ngờ bế con trai 10 tháng tuổi vào nhà tắm rồi ra tay sát hại, sau đó dùng dao tự tử nhưng bất thành. Vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

Nhà bố vợ Lò Văn Luân, nơi xảy ra vụ án - Ảnh An An

Chiều 16.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Lường Văn Cường, Trưởng Công an huyện Điện Biên (Điện Biên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án bố đẻ sát hại con trai 10 tháng tuổi, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 tối qua, 15.6, Lò Văn Luân (26 tuổi, trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên) tới nhà bố vợ là ông Lò Văn Ơn (85 tuổi, tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, Điện Biên) ăn cơm. Trong lúc cả gia đình đang dùng cơm, Luân bỗng nhiên bế cháu Lò Minh Khang (10 tháng tuổi, con đẻ của Luân) vào nhà tắm rồi chốt cửa lại, không cho ai vào.

Nghe tiếng khóc thét của cháu Khang, cả nhà đã chạy tới phá cửa nhà tắm thì cháu Khang đã tử vong với vết đâm trên người; Luân bị thương do dao đâm ở bụng, bên cạnh có con dao nhọn. Ngay lập tức gia đình đã đưa Luân đi cấp cứu tại Bệnh viện đã khoa tỉnh Điện Biên, đồng thời thông báo chính quyền địa phương tới xử lý.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Điện Biên bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng theo ông Cường, Luân kết hôn với chị Lò Thị Chính (39 tuổi, con gái út ông Ơn) khoảng 1 năm nay. Luân là chồng thứ 2 của chị Chính, cháu Khang là con trai đầu lòng của 2 vợ chồng Luân. Từ trước đến nay vợ chồng Luân chung sống hòa thuận, không nợ nần, xích mích với ai. Trước khi xảy ra sự việc, 2 vợ chồng Luân có đưa nhau đi khám bệnh, sau đó trở về nhà ngoại ăn cơm thì xảy ra sự việc.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-an-bo-de-sat-hai-con-trai-10-thang-tuoi-roi-tu-tu-bat-thanh-1052223.html