Nghi án bố đâm chết con gái: Hay say xỉn, đánh đập vợ con nhưng 'là người sống thật thà, tình cảm'

Hàng xóm gia đình nạn nhân nghi bị bố dùng kéo đâm tử vong cho biết ông Phan Văn Sang là người thất nghiệp, thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ con. Tuy nhiên, đại diện công an địa phương lại cho rằng nghi phạm 'là người sống thật thà, tình cảm, làm ăn chân chính, chưa thấy xích mích, cãi cọ với ai bao giờ'.

Chiều ngày 26/12, PV báo Người Đưa Tin đã mặt gia đình của ông Phan Văn Sang (thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để tìm một số vấn đề liên quan đến vụ việc trên.

Trao đổi với PV, chị H. (hàng xóm gia đình nạn nhân) cho biết: “Anh Phan Văn Sang thường ngày là người thất nghiệp, thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ con có nhiều hôm nửa đêm mà vợ chồng vẫn to tiếng khiến mọi người xung quanh rất khó chịu”.

Anh L. cũng sống gần đó cho biết: “Anh Sang này bình thường thì cũng không có chuyện gì, thế nhưng cứ uống rượu vào là lại lèm bèm, to tiếng với vợ con, hàng xóm. Trước kia thì cũng thấy anh này đi làm bê tông nhưng gần đây thì không thấy đi làm nữa mà chỉ ở nhà rượu chè”.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Được biết, ông Phan Văn Sang là một người có hoàn cảnh rất có khăn. Mẹ đẻ của ông này do không có công ăn việc làm nên phải đi ăn xin để kiếm tiền nuôi con, đến khi trưởng thành thì có quen bà Lại Thị Thu, hai người nảy sinh tình cảm và quyết định tổ chức đám cưới. Đến thời điểm hiện tại hai người đã có 3 người con 2 nữ và 1 nam.

Tuy nhiên, Phan Văn Sang lại không chịu chú tâm vào làm ăn và thường xuyên rượu chè khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Mới đây, trong lúc xô xát với vợ ông này đã nhìn nhầm con gái là vợ mình và dùng kéo đâm vào con khiến cháu Ng. tử vong.

Trao đổi với PV, đại diện công an xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc, chúng tôi đã có mặt ở hiện trường xảy ra vụ án tuy nhiên, khi có mặt thì mọi người đã di chuyển hết lên bệnh viện để cấp cứu cho cháu Ng.

Còn về phần Phan Văn Sang, anh này chủ yếu làm nghề nông nghiệp trên địa bàn xã, Sang có một máy trộn bê tông thủ công nên thỉnh thoảng cũng đi trộn bê tông thuê để kiếm thêm thu nhập. Tại địa phương, Phan Văn Sang là người sống thật thà, tình cảm, làm ăn chân chính, chưa thấy xích mích, cãi cọ với ai bao giờ. Sang cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nằm trong danh sánh nghiện ma túy của địa phương. Tuy nhiên, gia đình anh này thường xuyên xảy ra xích mích làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh”.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/12, do mâu thuẫn vợ chồng, ông Phan Văn Sang (SN 1974) và bà Lại Thị Thu (SN 1979), vợ ông Sang, ở thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra xô xát, cãi vã. Trong cơn tức giận, Sang nhìn nhầm con gái là Phan Thị Ng. (SN 2002), lúc đó đang đi ra cổng, thành vợ của mình.

Nghĩ vợ làm lớn chuyện, gọi người đến nên Sang đã dùng kéo đâm vào ngực con gái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu Ng. đã tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-an-bo-dam-chet-con-gai-hay-say-xin-danh-dap-vo-con-nhung-la-nguoi-song-that-tha-tinh-cam-a416263.html