Nghẹt thở cuộc đua vô địch V.League

Không chơi quá hay dồn ép đối thủ, Quang Hải không tỏa sáng chói lóa, Văn Quyết không ghi bàn, vua phá lưới và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2019 Omar chỉ vào sân cuối trận; nhưng CLB Hà Nội vẫn đánh sập pháo đài Pleiku 4 bàn không gỡ, qua đó chấm dứt mạch bất bại kéo dài 9 trận của HAGL trên sân nhà, kể từ trận thua Viettel 2-3 ở vòng 20 mùa trước.

Tuy đang đứng thứ 3 nhưng nhà ĐKVĐ “vua nước rút”, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá nặng ký nhất

Tuy đang đứng thứ 3 nhưng nhà ĐKVĐ “vua nước rút”, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá nặng ký nhất

Đặc biệt, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã thích ứng hoàn hảo với trạng thái “bình thường mới” khi thiếu vắng bộ đôi trung vệ tuyển thủ quốc gia Đình Trọng, Duy Mạnh. Ngoài Thành Chung, Đặng Văn Tới đã trưởng thành nhanh chóng, trung vệ tuyển U.23 Việt Anh thậm chí còn lập cú đúp vào lưới HAGL. Ở hành lang trái Văn Hậu chưa thể trở lại nhưng hậu vệ cùng 21 tuổi Lê Văn Xuân tiến bộ qua từng trận, dù mới mùa đầu tiên chơi V.League.

Không phải vô cớ mà ngay sau khi lần đầu tiên Viettel lên đỉnh V.League, HLV Trương Việt Hoàng lại đánh giá Hà Nội mới là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhà ĐKVĐ, chuyên gia nước rút chính thức trở lại!

Chưa bao giờ giải chỉ còn 5 vòng đấu mà 4 đội đầu bảng bám sát nhau sít sao đến thế, khoảng cách lần lượt giữa Viettel - Sài Gòn - Hà Nội - Than QN chỉ vỏn vẹn đúng 1 điểm. Càng thú vị và khó lường khi phải đến 3 vòng cuối 4 đối thủ trực tiếp này mới chạm trán nhau. Trong đó 3 trận đấu có thể mang tính quyết định là: Viettel - Hà Nội (vòng 5, ngày 29-10), Hà Nội - Sài Gòn (vòng 6, ngày 4-11) và Sài Gòn - Viettel (vòng chót).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/nghet-tho-cuoc-dua-vo-dich-vleague-3026529/