Nghẹt thở cuộc đua ở nhóm chung kết ngược

V-League sau giai đoạn 1 sẽ phân nhóm sáu đội xếp trên tranh ngôi vô địch, còn tám đội xếp dưới chen chúc nhau chạy trốn 1,5 suất rớt hạng.

Sau 10 vòng đấu, nhóm đội tranh chung kết ngược dần lộ diện gồm hầu hết đội bóng con nhà nghèo hoặc không may gặp bất ổn nội bộ. Đáng thất vọng nhất ở tốp cầm đèn đỏ chính là đại gia mới nổi Sài Gòn FC. Họ không thiếu tiền với những ông bầu đam mê bóng đá, chịu chơi và chịu chi, lại nằm áp chót bảng xếp hạng chỉ với 10 điểm. Sài Gòn FC cũng không thiếu đầu tàu tài ba, có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá như HLV Vũ Tiến Thành hay đội ngũ chuyên gia Nhật Bản nhưng thành tích lại đi ngược với kỳ vọng và sức đầu tư.

Sài Gòn FC đang loay hoay tìm hướng ra sau hai lần đò ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sài Gòn FC đang loay hoay tìm hướng ra sau hai lần đò ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sau 10 trận đấu, Sài Gòn FC mới ghi nổi có ba bàn thắng, ít nhất trong số 14 đội bóng, kém hơn cả đội cuối bảng Hà Tĩnh cũng có chín bàn thắng. Riêng con số này đã nói thay cho sự bết bát của đội bóng từng là hiện tượng về đích với bộ HCĐ mùa trước. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sau những trận thua liên tục dưới thời thầy Nhật Shimoda vẫn chưa qua được khó khăn. Từ đầu giải đến giờ họ chỉ mong đợi vào sự hồi xuân của tiền đạo Đỗ Merlo 38 tuổi, hay cựu tuyển thủ Nhật Matsui 40 tuổi có lúc thi đấu trong thế lực bất tòng tâm. Từ tham vọng tốp 3 hồi đầu mùa, Sài Gòn FC sắp sửa đi chung kết ngược, thật rất xót xa cho những nhà làm bóng đá “lạc nước hai xe đành bỏ phí”.

Người cùng khổ khác là Hà Tĩnh sau nhiều vòng đấu vẫn nằm yên vị dưới đáy bảng với 9 điểm, dù mới có trận thắng quý 2-0 trước láng giềng chủ nhà SL Nghệ An. Năm ngoái, tân binh Hà Tĩnh từng là hiện tượng khi lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất sau lượt đi. Còn bây giờ họ vùng vẫy trong chiếc áo chật chội của gạo tiền không đủ cho đội hình vững vàng như ý. Ngôi sao sáng nhất của Hà Tĩnh là... HLV Phạm Minh Đức cũng chịu không nổi áp lực và năng lực vớt vát cho một tập thể yếu từ trứng nước. Nghiệt ngã sau chuỗi trận thua phải thay tướng thì tân HLV Nguyễn Thành Công vừa mất việc ở đội hạng Nhất Quảng Nam chỉ vài ngày đã giúp Hà Tĩnh có ngay chiến thắng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại đánh giá SL Nghệ An thua do quá dở, chứ không phải Hà Tĩnh hay. Nhìn lại sự bất thường của đội bóng xứ Nghệ khi gần như dựa dẫm vào tiền vệ Phan Văn Đức ghi bàn giành điểm, thật khó cho họ mộng mơ sớm trụ hạng. Trong bảy bàn thắng ít ỏi sau 900 phút, Phan Văn Đức đã ghi đến năm bàn, cho thấy các tiền đạo ngoại binh quá kém.

Hoàn cảnh tương tự SL Nghệ An là tân binh T. Bình Định có hai trận thắng sít sao đều do hậu vệ Hồ Tấn Tài lập công. Trong chuỗi ba trận hòa và bốn trận thua, tiền đạo cắm Rimario hay ngòi nổ Hendrio thường để lại những nỗi ngao ngán. T. Bình Định từng hào hứng mơ thưởng lớn cho cả chức vô địch, hạng nhì hoặc ba ở mùa này nhưng nó chẳng khác gì tiền treo cột mỡ, nếu không muốn nói trụ hạng đã may lắm rồi.

Ngoài những đội bóng kể trên, sau lượt đi V-League có thể Hải Phòng, TP.HCM, Nam Định, Thanh Hóa sẽ khó lòng thoát khỏi nhóm tám đội tranh chung kết ngược.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nghet-tho-cuoc-dua-o-nhom-chung-ket-nguoc-979613.html