Nghẹt thở cuộc đua bán kết bảng A

Cả bốn đội bóng ở bảng A giải đấu SV-League sau hai lượt trận đều có tỉ số hòa khiến cho cục diện trước vòng đấu cuối gay cấn đến nghẹt thở vì đội nào cũng sẽ dốc sức chơi như trận chung kết.

Trận hòa 1-1 mới nhất giữa hai đội ĐH Khoa học Tự Nhiên và ĐH Bách Khoa đã đẩy cuộc chơi ở bảng A vào kịch tính chưa từng có khi cả bốn đội bóng đều có 2 điểm sau hai lượt trận toàn hòa. Đáng tiếc cho ĐH Khoa học Tự nhiên sớm ghi bàn ở phút thứ 10 do công của K’Công và có thêm một quả phạt đền sau đó nhưng Anh Phương sút không thành công. Đến phút 75, Thanh Tân san bằng cách biệt cho ĐH Bách Khoa.

Trước vòng đấu cuối, thứ tự các đội có cùng 2 điểm và chỉ hơn kém nhau về hiệu số bàn thắng bại như sau: ĐH Khoa học Tự nhiên (hiệu số 2/2), ĐH Văn Hiến (1/1), ĐH Bách Khoa (1/1) và ĐH Tôn Đức Thắng (0/0).

ĐH Bách Khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên hòa nhau 1-1 đã đưa cục diện bảng A vào thế một mất một còn. Ảnh: ANH THÔNG.

ĐH Bách Khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên hòa nhau 1-1 đã đưa cục diện bảng A vào thế một mất một còn. Ảnh: ANH THÔNG.

Chính bởi sự khó lường của hai trận đấu cuối bảng A và nhằm tạo sự công bằng cho bốn đội bóng khiến cho ban tổ chức giải họp khẩn để bóng lăn cùng giờ vào chiều 28-11 trên sân Dĩ An và Quân khu 7 giữa ĐH Tôn Đức Thắng – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách Khoa – ĐH Văn Hiến. Ai cũng đòi thắng ở trận đấu quyết định này.

Dù rơi vào thế yếu nhất bảng, HLV Nguyễn Đình Long của đội ĐH Tôn Đức Thắng vẫn rất tự tin: “Chỉ cần một chiến thắng là chúng tôi có thể tự quyết số phận của mình. Thời gian không cho phép cầu thủ ĐH Tôn Đức Thắng nghỉ ngơi mà bắt buộc phải làm việc hết sức mình mới mong có suất đi tiếp vào bán kết. Trong quá trình này, Ban huấn luyện cố gắng trau dồi kỹ năng cho hàng tấn công để cải thiệt khả năng ghi bàn.

Theo đánh giá của tôi, mặt bằng trình độ chung của bốn đội ở bảng A là ngang nhau. Đến bây giờ tôi vẫn còn nuối tiếc vì nếu như các học trò thi đấu đừng quá gánh nặng áp lực, có thể đã ghi nhiều bàn thắng. Trận cuối đá với ĐH Tự Nhiên, chúng tôi sẽ tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng.

Cổ động viên cuồng nhiệt và vô tư trên khán đài sân Dĩ An...

... với sự tinh nghịch rất sinh viên...

... tạo nên những sắc màu sinh động ở giải SV-League 2020. Ảnh: ANH THÔNG.

HLV Cao Tùng A Vỹ của đội đầu bảng ĐH Khoa học Tự nhiên dè dặt hơn: “ĐH Tôn Đức Thắng mạnh đấy, chúng tôi sẽ thận trọng và nỗ lực hết sức mình”.

Ở trận chung kết bảng còn lại, HLV Huỳnh Hồng Sơn của đội ĐH Bách Khoa suy tư: “Lẽ ra chúng tôi không tự đưa mình vào thế khó như thế này, nếu các cầu thủ sút ổn hơn. Như ở trận gặp ĐH Khoa học Tự nhiên, hiệp hai chúng tôi “đè” đối thủ ra đá trên cơ nhưng cuối cùng vẫn không thể có thêm bàn thắng.

Cầu thủ ĐH Bách Khoa tập luyệt tốt lắm! Tiếc là tâm lý của các học trò còn căng cứng. Nguyên do nhiều sinh viên tham dự SV-League lần đầu khiến dễ gặp trạng thái hồi hộp. Cứ sau mỗi trận đấu, chúng tôi lại gần gũi chia sẻ cho các em hiểu và rút kinh nghiệm để trận sau làm tốt hơn. Tôi hy vọng các cầu thủ ĐH Bách Khoa trận cuối vòng bảng gặp ĐH Văn Hiến sút cầu môn mạnh và hiểm như các... buổi tập sẽ lấy 3 điểm vào bán kết.

Niềm vui ngây ngất sau khi ghi bàn thắng và nỗi buồn tê tái của cầu thủ sinh viên. Ảnh: ANH THÔNG.

Trong khi đó, ĐH Văn Hiến cũng không còn đường lùi như tâm sự của HLV Hà Vương Ngầu Nại: “Vào trận quyết định rồi, chúng tôi biết là gặp nhiều khó khăn nhưng phải nỗ lực vượt qua nó. Ngay từ đầu giải, lãnh đạo nhà trường và Ban huấn luyện đã thống nhất với nhau là phải chơi sao cho đẹp cùng chỉ tiêu ban đầu vào đến vòng sau.

Sau hai lượt trận, tôi cảm nhận đội nào cũng đá tốt cả. Nói chung trình độ chuyên môn bóng đá của các em sinh viên không thuộc chuyên ngành thể thao như thế là tốt lắm. Cái hay của SV-League còn là tinh thần quyết tâm với một phong cách chơi bóng Fair Play của các em. Trận cuối, ĐH Văn Hiến chỉ cần kiểm soát bóng chặt chẽ và không vội vàng dứt điểm, cơ hội sẽ thuộc về chúng tôi”.

Một giải đấu thân thiện và lan tỏa

Trưởng ban tổ chức giải SV-League 2020 Dương Vũ Lâm cho biết: “Không chỉ có bảng A gay cấn với bốn đội bằng điểm nhau buộc phải đá như chung kết mà các đội bảng B vẫn hồi hộp đến vòng đấu cuối vì đội nào cũng còn cơ hội đi tiếp. Do tính chất quyết liệt của cuộc chơi khiến chúng tôi phải tổ chức lượt cuối đá cùng giờ.

Tuy là giải đấu phong trào dành cho sinh viên nhưng chất lượng từ cách thức tổ chức, trình độ chuyên môn của các đội bóng rất hấp dẫn người xem. Chúng tôi luôn thấy sự hào hứng từ khán đài với đội ngũ cổ động viên của tất cả đều cuồng nhiệt và chuyên nghiệp, lối cổ vũ của họ rất sinh động, nhiều màu sắc đúng chất sinh viên. 8 ông bầu của đội bóng cùng lãnh đạo trường, các ban quản lý của sinh viên, đánh giá cao sân chơi bổ ích, thân thiện và giàu sức lan tỏa này.

SV-League có một bức tranh tổng thế rất sáng và đẹp. Cầu thủ sinh viên lần đầu tiên đá giải quy mô, bài bản không thua gì cầu thủ chuyên nghiệp với khán giả đông đảo. Trong số 8 nhà cầm quân thì có 5 là cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn nổi tiếng về lối chơi hay và đẹp, còn lại 3 HLV của trường đều có đẳng cấp cao khi xuất thân từ ĐH TDTT. Vì thế cầu thủ sinh viên đá bóng rất có đường nét, tầm vóc cũng đẹp. Điều quan trọng là các trận đấu ít thấy tiểu xảo và trong tương lai, tôi tin SV-League sẽ lớn mạnh không ngừng”.

ANH THÔNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nghet-tho-cuoc-dua-ban-ket-bang-a-950942.html