Nghẹn ngào trước cảnh bé trai 7 tuổi mất cha, mẹ bỏ đi, tự xin vào trại mồ côi

Được đi học, được cha mẹ yêu thương vốn là điều bình thường của một đứa trẻ, thế nhưng với Quách Tử Hào thì lại không như vậy.

Em từng là đứa trẻ có cha có mẹ thế nhưng do bệnh tật cha mẹ mất sớm, mẹ bỏ đi, trong thời gian ngắn em trở thành mồ côi. Bạn bè xung quanh luôn cười chê vì em không cha, không mẹ. Hiện em đang sống cùng bà nội thế nhưng bà già yếu, không đủ sức nuôi.

Ở cái tuổi tưởng chừng như chả phải nghĩ ngợi gì như vậy, câu chuyện của Tử Hào lại đem đến một cái nhìn rất khác về mảnh đời đáng xót xa nơi ngôi làng hẻo lánh thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc... Cha của Tử Hào bị mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, nhà thì khó khăn, số tiền còn lại duy nhất trong nhà thì bị chính người vợ lấy bỏ đi biệt xứ. Đến giữa năm 2018, không còn đủ sức khỏe chống chọi với bệnh tật, bố của em đã qua đời. Thế nhưng người mất thì đã mất rồi nhưng số nợ còn đấy, đó lại không phải là số tiền nhỏ là khoảng 200 nghìn tệ (700 triệu đồng). Đã nghèo khó, gia đình Tử Hào lại càng trở nên túng quẫn hơn.

Ở cái tuổi tưởng chừng như chả phải nghĩ ngợi gì như vậy, câu chuyện của Tử Hào lại đem đến một cái nhìn rất khác về mảnh đời đáng xót xa nơi ngôi làng hẻo lánh thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc... Cha của Tử Hào bị mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, nhà thì khó khăn, số tiền còn lại duy nhất trong nhà thì bị chính người vợ lấy bỏ đi biệt xứ. Đến giữa năm 2018, không còn đủ sức khỏe chống chọi với bệnh tật, bố của em đã qua đời. Thế nhưng người mất thì đã mất rồi nhưng số nợ còn đấy, đó lại không phải là số tiền nhỏ là khoảng 200 nghìn tệ (700 triệu đồng). Đã nghèo khó, gia đình Tử Hào lại càng trở nên túng quẫn hơn.

Thương cha mẹ, thương cháu, chú của Tử Hào quyết định đi làm xa. Hai ông bà đã già yếu không còn nhiều sức lao động nên chỉ biết chăn nuôi đỡ được đồng nào hay đồng ấy, hoặc ít nhất là có cái ăn. Ngoài Tử Hào, ông bà còn nuôi thêm đứa cháu nội của con trai út. Hai anh em quấn quýt yêu thương nhau làm ông bà cũng đỡ buồn tủi hơn. Thế nhưng số phận run rủi, một ngày nọ trong một lần tình cờ đứa em bị ốm, chú gọi điện về trách mắng ông bà không chăm sóc cẩn thận, Tử Hào biết được câu chuyện của mình.

Một đứa trẻ nhỏ mới chỉ 7 tuổi, nhận thức chưa thực sự lớn thì đã phải biết câu chuyện đau lòng của chính mình. Con hiểu rằng mình không cha không mẹ, con nghĩ mình đang làm khổ ông bà. Chính vì vậy con gặp bà xin được vào trại trẻ mồ côi để ông bà không phải lo toan gì cho mình. Thấy cảnh cháu nội mình khóc nức nở, bà Quách cũng không cầm nổi nước mắt: "Cháu là người thân của bà. Bà sẽ không bao giờ ruồng bỏ cháu dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa."

Thời gian qua là quãng thời gian khốn khó của gia đình, nỗi lo về vật chất, nỗi buồn về tinh thần đã đè nặng lên ông bà, lên cả đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi như Tử Hào. Ở cái tuổi mà đáng nhẽ con phải được chăm sóc, ăn no mặc ấm, được đến trường thì giờ con gánh trên mình quá nhiều trách nhiệm, thiếu thốn tình yêu thương của chính người mẹ đẻ. Chắc hẳn con ước mình lớn hơn nữa, kiếm được tiền để trả nợ thay cho ông bà, bởi trong năm qua đó chính là nỗi lo vô cùng lớn đối với bản thân con cũng như gia đình. Câu chuyện của Tử Hào chỉ là một trong số nhiều hoàn cảnh éo le trên mảnh đất Trung Quốc, cường quốc đứng thứ hai trên thế giới.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nghen-ngao-truoc-canh-be-trai-7-tuoi-mat-cha-me-bo-di-tu-xin-vao-trai-mo-coi-63406.html