Nghẹn ngào tiễn đưa 5 học sinh chết đuối vào lòng đất lạnh

Ngày 14-9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho những gia đình có 5 học sinh bị chết đuối thương tâm tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

Đại diện những gia đình của học sinh chết đuối là chị Neàng Si Nê (30 tuổi; ngụ ấp Đây Cà Hom, xã Văn giáo), cho biết con gái của chị là bé Neàng Nết (SN 2008, 1 trong 5 học sinh chết đuối) học rất giỏi dù gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Vợ chồng chị thường xuyên vắng nhà nên giao Neàng Nết cho bà ngoại trông coi giùm. Tuy nhiên, bà ngoại của bé này cũng đi làm thuê với nghề đóng thùng cá, cách nhà tương đối xa nên việc trông coi cháu cũng chỉ được lúc rảnh rỗi nên mới xảy ra vụ việc đau lòng này.

Bí thư Tỉnh ủy (đứng bìa trái) và Giám đốc Công an tỉnh An Giang ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho mỗi gia đình có con bị chết đuối.

Bí thư Tỉnh ủy (đứng bìa trái) và Giám đốc Công an tỉnh An Giang ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho mỗi gia đình có con bị chết đuối.

"Con tôi năm nào cũng được nhà trường tặng giấy khen và nó có ước mơ lớn lên được làm cô giáo. Tuổi còn nhỏ chứ các dì, các chị trong xóm ai kêu gì nó cũng làm để kiếm tiền để dành đi học chứ không muốn ba mẹ tốn kém thêm. Buổi sáng hôm qua nó còn đưa tiền cho ba nó 10.000 đồng để ăn sáng đi làm thuê cho người ta nữa, nhưng giờ thì đâu còn cơ hội nào để gặp lại được con. Con tôi cũng đã chết rồi và gia đình tôi cũng không đòi hỏi hay bắt ai phải bồi thường cả. Ở đây, tôi mong chính quyền địa phương cũng như chủ đất có hồ nước sớm làm hàng rào để bảo vệ trẻ em khác trong xóm không bị rơi xuống đó nữa mà thôi"- chị Neàng Sơ Ri nghẹn ngào nói.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đại diện đoàn công tác chia sẻ những nỗi đau mất mát quá lớn đối với những gia đình có trẻ bị chết đuối hết sức thương tâm này. Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang cho rằng xã Văn Giáo cũng như huyện Tịnh Biên từ trước đến nay làm tốt công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, mới bước vào đầu năm học mới lại có đến 5 trẻ bị đuối nước như vậy là điều đáng tiếc. Bản thân gia đình của mỗi học sinh cũng hết sức khó khăn và phải đi làm ăn xa nên không có điều kiện chăm sóc cho con trẻ hoặc gửi cho người thân là cha mẹ già yếu giữ hộ.

"Chúng ta không chỉ lo việc học hành mà chính quyền địa phương cùng các đoàn thể còn phải thực tốt hơn nữa vệ chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi lúc. Tôi nghĩ nếu có sự quan tâm đúng mức của cả 3 môi trường là gia đình, nhà trường và xã hội (chính quyền địa phương) thì không thể nào xảy ra việc 5 trẻ em rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong thương tâm như vậy mà không ai hay biết. Ngay cả chủ đất cũng không quan tâm đến việc này nên để xảy ra sự cố đáng tiếc. Tôi mong rằng trong thời gian tới, không chỉ ở huyện Tịnh Biên mà cả tỉnh An Giang không còn tình trạng này xảy ra. Để làm tốt điều này, các địa phương phải thực hiện rà soát những gia đình có hoàn cảnh tương tự như thế này để lên phương án bảo vệ hoặc hỗ trợ kịp thời"- bà Xuân nhấn mạnh.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp cũng đã đến trao tiền hỗ trợ cho các gia đình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13-9, nhóm 6 em học sinh gồm Neàng Sóc Na (10 tuổi), Neàng Chanh Tha (9 tuổi), Neàng Na Ry (13 tuổi), Neàng Nết (12 tuổi), Chau Chanh Đết (2 tuổi, em của Neàng Na Ry) và Neàng My Cay (3 tuổi; cùng ngụ ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau đến hồ nước rộng khoảng 1.000 m2 để tắm. Khu vực này được người dân trồng dưa lưới. Khoảng 1 giờ sau đó, người dân phát hiện chỉ có bé Cay ngồi trên bờ khóc nên lại gần thì phát hiện Na, Tha, Ry, Nết và Đết bị đuối nước trong hồ nên chạy về nhà tri hô cho mọi người đến ứng cứu. Người dân đã đưa 5 học sinh đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Văn Giáo nhưng tất cả các em đều tử vong.

Sau đây là một số hình ảnh cảm động trong buổi sáng mà nhiều gia đình trước khi đưa tiễn con cháu mình về nơi đất lạnh trong khuôn viên chùa Thiết thuộc xã Văn Giáo:

Anh Chau Tha đại diện các gia đình có con bị chết đuối nói lời cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn công tác.

Ông Chau Rum nghẹn ngào khi cùng lúc mất đi 2 con thơ (trong đó có 1 con riêng của vợ) là bé Neàng Na Ry và Chau Chanh Đết.

Chị Neàng Si Nê nói con gái mình học rất giỏi và mơ ước được làm cô giáo nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như ngày hôm nay

Nhiều người dân trong xóm giúp cho các gia đình chôn cất những học sinh chết đuối

Anh Chau Bích Thi và Chau Tha bên cạnh 2 cỗ quan tài của 2 đứa con thơ

Đây là hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng khiến 5 học sinh chết đuối hết sức thương tâm.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nghen-ngao-tien-dua-5-hoc-sinh-chet-duoi-vao-long-dat-lanh-20200914140652427.htm