Nghẹn ngào đón phi công, Thượng tá Trần Quang Khải trở về

5 giờ sáng 18/6, thi thể của phi công, Thượng tá Trần Quang Khải đã được đưa từ biển về đất liền. Anh được đồng đội, gia đình và người dân đón về đơn vị, về quê nhà… Giờ phút ấy, người lính đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ với Tổ quốc.

Thi thể của phi công, Thượng tá Trần Quang Khải được tàu của ngư dân Đậu Văn Kính (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) tìm thấy chiều tối 17/6. Sau 4 ngày, cuộc tìm kiếm anh đã khép lại, trong nỗi thương tiếc, đau xót, khi hi vọng mong manh cuối cùng đã tắt.

Tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát tại cảng Cửa Hội lúc 18 giờ cùng ngày. Trời biển động, gió lớn, việc tàu cá, và tàu cứu nạn biên phòng tiếp cận và đưa Thượng tá Trần Quang Khải trở về gặp nhiều khó khăn.

Nửa đêm, chiếc tàu cứu nạn vẫn chưa về bến. Cảng Hải đội 2 im lặng như tờ. Trắng đêm gia đình, đồng đội, người dân thức đợi người lính trở về. Mắt họ dõi về mặt biển đen thẫm.

Từng giờ phút đợi chờ chậm chạp trôi qua. Đến 4 giờ 30 sáng, tàu cứu nạn chở thi thể Thượng tá Trần Quang Khải đã trở về. Ánh đèn trên tàu hắt sáng, tất cả mọi người dõi theo, nín thở trong giây phút biết anh đã về.

Nhưng con tàu mắc cạn. Nước thủy triều rút, vì thế, việc cập cảng của tàu cứu nạn gặp khó khăn, lực lượng chức năng phải chuyển thi thể Thượng tá Khải sang ca nô để lên bờ.

Đến 5 giờ 05 sáng 18/6, anh đã đưa lên đất liền, tổ chức các nghi lễ. Những người lính trong màu quân phục đứng nghiêm chào người đồng đội, đồng chí từ biển cả trở về.

Thượng tá Trần Quang Khải được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân và Quân khu 4 di chuyển lên xe ô tô về Nhà tang lễ Quân khu 4, sau đó đưa ra Hà Nội.

Giờ phút này, Thượng tá Trần Quang Khải đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ với Tổ quốc.

Thượng tá, phi công Trần Quang Khải sinh năm 197 tại xã Tân Lĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang) cùng quê với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường. Cả hai người cùng có mặt trên tiêm kích SU30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) làm nhiệm vụ bay huấn luyện vào sáng 14/6. Khi bay trên bầu trời thuộc vùng biển Nghệ An thì SU30 mất liên lạc. Một ngày sau, ngư dân tìm thấy Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường còn sống trôi trên biển. Bốn ngày sau (17/6), ngư dân tìm thấy Thượng tá Trần Quang Khải đã hy sinh trên biển.

Xe cứu thương và lực lượng quân đội có mặt tại cảng Cửa Hội đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về đất liền.

Các lực lượng quốc phòng, phòng không không quân, dân quân… chuẩn bị các nghi lễ cần thiết trước khi đón Thượng tá Trần Quang Khải lên bờ.

4h30 phút sáng 18/6, Thượng tá Khải được đưa về cảng Cửa Hội

Tuy nhiên, do thủy triều xuống, con tàu cứu nạn bị mắc cạn

Lực lượng cứu nạn phải chuyển Thượng tá Khải sang cano để cập bến

Thượng tá Trần Quang Khải được đưa lên đất liền, đồng đội tổ chức đón anh và thực hiện các nghi lễ ban đầu

Lực lượng Quốc phòng, Phòng không không quân, Quân khu 4 chuẩn bị di chuyển thượng tá Khải

Phi công Trần Quang Khải được đưa lên xe trở về đơn vị, quê nhà.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghen-ngao-don-phi-cong-thuong-ta-tran-quang-khai-tu-bien-khoi-tro-ve-1932764-v.html